Bọ cạp đốt hành khách trên máy bay

ANTĐ - Vị khách trên chuyến bay từ Seattle đến Alaska, Hoa Kỳ vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra mình vừa bị bọ cạp đốt.

 Trong khi đang lơ mơ ngủ suốt chuyến bay dài ba giờ đồng hồ, ông Jeff Ellis chợt nhận ra có con gì đó đang cắn vào cánh tay mình.

“Tôi thấy có gì đó trên cánh tay áo và hất nó xuống. Ban đầu tôi cứ nghĩ đấy là một con nhện nhỏ hay đại loại thế”, ông Ellis nói, “thế rồi nó lại bám vào khuỷu tay tôi.”

Sau đó ông dùng giấy ăn để bắt nó lại, còn người đi cùng ông là bà Suzzanne Foster gọi tiếp viên hàng không tới để cho con bọ cạp vào túi nilon.

 

Ông Ellis và hình chụp con bọ cạp trên máy bay

Con vật hình nhện này đã khiến cho đám trẻ ngồi gần đó hoảng sợ. “Mẹ của chúng nói với phi hành đoàn đem chúng tránh xa họ ra”.

Ông phải đợi thêm 30 phút trong căng thẳng cho đến khi chuyến bay hạ cánh, nhân viên y tế kiểm tra xem ông có gặp bất cứ phản ứng dị ứng nguy hiểm nào không.

 “Trong các bộ phim, loài bọ cạp thường giết người mỗi khi xuất hiện”, ông ta nói. “Tôi rất lo lắng, cố gắng giữ cho nhịp tim đập bình thường, thậm chí còn chẳng dám đổ mồ hôi.”

 

Vết cắn của con bọ cạp trên tay ông  Ellis

Sự cố hy hữu trên khiến cho trung tâm cấp cứu ở mặt đất cũng gặp lúng túng, người ta phải tìm trên Google xem cần làm gì khi bị bọ cạp đốt, bởi lẽ loài này hiếm khi xuất hiện ở Alaska.

May mắn thay, du khách này không bị đau lâu, chỉ còn lại một vết nhỏ trên cánh tay nhắc cho ông nhớ về tai nạn “kỳ quái” này.

Hãng hàng không khẳng định, chưa từng có một sinh vật có độc nào xuất hiện trên các chuyến bay trước đây, và có lẽ con bọ cạp này đã chui vào máy bay trong lúc đoàn bay dừng ở Texas.