- Sông Lam đánh bại sông Hàn trong trận bán kết U21 QG 2014
- Phung phí cơ hội, HAGL ngậm ngùi chia tay VCK U21 quốc gia 2014
- Thua thảm ở lượt trận cuối, chủ nhà VCK U21 QG 2014 dừng chân tại vòng bảng

Chính vì vậy, trận đấu khởi đi khá tẻ nhạt và không có tình huống hãm thành nào đáng chú ý. Phải đến phút 20, các khán giả trên sân Cần Thơ mới được chứng kiến cú dứt điểm đầu tiên sau nỗ lực đi bóng và dứt điểm ngoài vòng cấm của Phúc Tịnh bên phía SLNA. Tuy nhiên, cú sút của Tịnh không đủ độ khó để có thể chiến thắng thủ thành Văn Công.
Sang hiệp hai, trời đổ mưa lớn và càng khiến cầu thủ hai đội e dè hơn trong lối chơi của mình. Đến phút 58, những tưởng thế bế tắc được phá vỡ khi Văn Đại nỗ lực dốc bóng trong sự đeo bám của hai hậu vệ đối phương và tung cú sút chéo góc khá căng. Tiếc rằng, thủ môn Văn Hùng đã xuất sắc đẩy bóng cứu thua cho SLNA.
Pha dứt điểm hỏng ăn của Văn Đại phần nào cũng đã tạo động lực thi đấu hơn cho các đồng đội. Thế nhưng, khi Hà Nội T&T hưng phấn cũng là lúc họ phải trả giá. Phút 61, từ một tình huống phối hợp tấn công trung lộ, Phúc Tịnh thoát xuống đón bóng và dứt điểm trong vòng cấm, đưa SLNA vượt lên dẫn trước 1-0.
Đến lúc này, Hà Nội T&T mới chấp nhận từ bỏ hẳn lối chơi phòng ngự quen thuộc để dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các học trò của HLV Phạm Minh Đức đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi rất tập trung và chặt chẽ của SLNA, đành chấp nhận thua trận với tỷ số sát nút 0-1.
Như vậy, với kết quả này, Hà Nội T&T đã chính thức trở thành cựu vô địch và nhường lại ngôi vương tại giải U21 QG cho SLNA. Đây cũng lần thứ năm trong tổng số 12 lần tham dự VCK, đội bóng xứ Nghệ bước lên bục cao nhất. Một thành tích đáng nể của SLNA trong khâu đào tạo trẻ.
Kết quả chung cuộc:
Vô địch: SLNA
Á quân: Hà Nội T&T
Đồng hạng Ba: Đồng Tháp & SHB Đà Nẵng
Phong cách: Đồng Tháp
Cầu thủ xuất sắc nhất: Hồ Phúc Tịnh (SLNA)
Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Công (Hà Nội T&T)
Vua phá lưới: Hồ Phúc Tịnh (SLNA, 5 bàn)