Bị phạt vì ăn trộm... chim cánh cụt tại công viên

ANTĐ - Hai khách du lịch đến từ xứ Wales đã bị phạt 1,000 đô Úc vì đã “đánh cắp” một chú chim cánh cụt sau khi đột nhập vào một công viên hải dương ở Úc.

Rhys Owen Jones và Keri Mules đã có mặt tại phiên tòa xét xử của thành phố Brisbane, họ thừa nhận hành vi trộm cắp kỳ lạ của mình tại công viên Sea World Gold Coast ở Queensland.

Sau khi phạm tội, cặp khách kỳ lạ này thức dậy vào buổi sáng và thấy chú chim cánh cụt 7 tuổi, cao khoảng 35cm, có tên là Dirk trong phòng khách sạn của họ. Trước đó cặp khách du lịch này đã đến Úc vào dịp nghỉ lễ, họ tới công viên Sea World - nơi mà họ đã bơi và đùa nghịch với những chú cá heo, sau đó đánh cắp chú chim cánh cụt tại đây.

Hình ảnh và video được đăng lên Facebook, cho thấy những vị khách người Anh này đã chụp ảnh với chú chim cánh cụt bị đánh cắp và tắm cho chú. Sau đó họ cùng với một người bạn Úc cố gắng mang trả chú cánh cụt này tới một cửa sông gần công viên. Chú cánh cụt Dirk sau đó đã được tìm thấy bởi một cặp vợ chồng đi ngang qua đó. Sau khi nhận tội danh xâm nhập và đánh cắp chú chim cánh cụt, Jones và Mules đã bị phạt 1,000 đô Úc. Mời độc giả dem đoạn video đưa tin về vụ việc kì lạ này dưới đây.