Bí mật động trời của cô dâu 76 tuổi

ANTĐ - Cuối tháng 9-2012, giữa tuần trăng mật, trên một chuyến tàu du lịch đi Newfoundland, Canada, chú rể Fred Weeks, 75 tuổi sau khi uống cà phê tại phòng khách sạn bỗng mệt mỏi lạ thường, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng may mắn thoát chết. Sự cố này có mối liên quan bất thường đến cô dâu Melissa Weeks, 76 tuổi.

“Góa phụ đen” Melissa Ann Weeks

Đầu độc chồng giữa tuần trăng mật

Năm 2012, bà Melissa Ann Shepard chuyển đến thị trấn New Glasgow, Nova Scotia, Canada. Chỉ vài tuần quen ông Fred Weeks, Melissa hạnh phúc làm đám cưới. 

Trong ca cấp cứu bất ngờ giữa tuần trăng mật tại Newfoundland đó, y tá phát hiện ông đã Fred Weeks uống hai loại thuốc ngủ tổng cộng 40mg. Trở về nhà, ông Fred Weeks ngã khỏi giường và phải nhập viện. Vợ ông, bà Melissa nói dối y tá và bác sĩ rằng chồng mình có vấn đề về tuyến tiền liệt, mất trí nhớ và rối loạn phổi tắc nghẽn mãn tính. Bà ta còn nói ông không có gia đình, dù thực tế ông đã có 6 người con trưởng thành. Nhân viên y tế cho cảnh sát biết, trong nước tiểu của ông Weeks có benzodiazepine, một dạng thuốc an thần. Còn theo ông Weeks, ông chỉ được kê uống thuốc điều chỉnh cholesterol nhưng đã ngừng uống một thời gian.

Trước hành vi đáng ngờ của bà Melissa Weeks, cảnh sát đã khám nhà, tìm thấy những tờ giấy mà bà Melissa có đề cập đến “luật sư”, “di chúc” khi cụ Weeks nằm viện. Tháng 10-2012, bà này bị bắt vì nghi giết chồng. Cũng trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một số “chiến tích” bất hảo của người đàn bà được mệnh danh là “góa phụ đen Canada” này.

Những nạn nhân “đồng cảnh ngộ”

8 năm về trước, ông Alex Strategos ở Pinellas Park, Florida, Mỹ tuổi đã cao nhưng sống một mình nên cảm thấy cô đơn. Trên một dịch vụ hẹn hò trực tuyến, ông gặp bà Melissa Friedrich, biệt danh là “Góa phụ đen Internet”. Ông Strategos, một kế toán nghỉ hưu lập tức cảm mến người phụ nữ Canada mà ông vừa gặp. 

“Đó là một phụ nữ quý phái. Bà ấy biết cách nói chuyện thật ngọt ngào với tất cả mọi người”, người đàn ông hiện đã 81 tuổi, phải dùng xe lăn nhớ lại. 1 tháng ngắn ngủi bên nhau, ông Strategos không biết nhiều về người tình. Ông nói, khi ấy, ông liên tục phải vào viện. Khi ông nằm viện, người tình Melissa đã đưa hàng xóm đến chứng kiến việc ký giấy ủy quyền, trong đó ông đưa cho bà 18.000 USD. Do nghi ngờ, con trai ông Strategos đã nhờ thám tử địa phương điều tra thức ăn cho cha mình và quả thật trong máu của ông có lượng lớn thuốc an thần benzodiazepine. Năm 2005, ông được đưa vào nhà dưỡng lão, còn bà Friedrich nhận án 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản và giả mạo tài liệu. 

Có lẽ thời gian ở bên người tình quá ngắn ngủi mà đã phát bệnh nên may mắn ông Fred Weeks và Alex Strategos sống sót. Trong quá khứ, bà Melissa ở với ông chồng nào là người đó lại hứng chịu những cái chết rất bất thường.

Năm 1991, bà Friedrich bị kết án 6 năm vì tội ngộ sát chồng, ông Gordon Stewart, trên một con đường vắng vẻ gần Halifax, Canada. Ông đã bị đánh thuốc mê trước khi bị xe của vợ chèn qua 2 lần. Sau khi chấp hành án 2 năm, Melissa mãn hạn tù, chuyển đến Florida, Mỹ. Tháng 6-2000, bà này tái hôn với ông góa Robert Friedrich, sau đó 2 năm ông này qua đời. Dù không bị kết án nhưng Melissa vẫn bị gia đình nhà chồng nghi rằng đầu độc và cuỗm hết tiền của chồng.

Tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 6-2013, Melissa thừa nhận có đầu độc chồng nhưng không có ý định giết chồng. Do không có chứng cứ vì tội mưu sát, nên tòa án buộc tội bị cáo “cho uống thuốc nguy hiểm” và không làm những điều cần thiết để cứu sống chồng. Khi tuyên bản án 3 năm 6 tháng tù, thẩm phán Joseph Kennedy cảnh báo: “Những người tiếp xúc với người phụ nữ này nên cẩn thận, hãy đừng tự biến mình thành nạn nhân”.