Bí mật của một doanh nhân

(ANTĐ) - Đó là một đêm tối trời và nổi gió ở New York vào tháng 11-2003. Jeanne Callahan không biết chồng mình - Stephen Trantel - đi đâu mấy tiếng đồng hồ. Điện thoại gọi đến, từ phía cảnh sát. Tin báo cho biết: Stephen còn sống nhưng đã bị bắt vì một tội mà có thể phải ngồi tù cả đời. Cảnh sát nói chồng cô là kẻ cướp ngân hàng, không chỉ vài vụ mà tới 10 vụ.

Bí mật của một doanh nhân

(ANTĐ) - Đó là một đêm tối trời và nổi gió ở New York vào tháng 11-2003. Jeanne Callahan không biết chồng mình - Stephen Trantel - đi đâu mấy tiếng đồng hồ. Điện thoại gọi đến, từ phía cảnh sát. Tin báo cho biết: Stephen còn sống nhưng đã bị bắt vì một tội mà có thể phải ngồi tù cả đời. Cảnh sát nói chồng cô là kẻ cướp ngân hàng, không chỉ vài vụ mà tới 10 vụ.

Thủ phạm không ngờ

Jeanne và Stephen Trantel
Jeanne và Stephen Trantel

Stephen Trantel là một doanh nhân của phố Wall, New York, Mỹ và dường như có tất cả: một gia đình đầm ấm, một căn nhà đẹp ở khu Long Island và những chiếc xe yêu thích. Nhưng kể cả những người gần gũi nhất đối với anh cũng không hề biết Stephen còn có một cuộc đời bí mật khác.

Anh ta là con trai một cảnh sát của thành phố New York. Nhà Trantel sống ở một thị trấn nhỏ ngoại ô Manhattan có tên gọi trung tâm Rockville. Sau khi cưới vợ, Stephen bắt đầu lao vào kinh doanh. Họ có những chiếc xe đẹp, thỉnh thoảng đi chơi đây đó còn Jeanne ở nhà nuôi dạy hai cậu con trai. Doanh nhân này được nhiều người biết đến không chỉ vì sự nhiệt tình tham gia phong trào thể thao mà còn là nhân tố tích cực trong các đợt quyên góp từ thiện, đặc biệt là hoạt động phát chẩn đồ ăn và hỗ trợ nơi ở cho người vô gia cư.

“Anh ổn, anh vô tội”, Jeanne đã nghe chồng nói vậy mặc dù Stephen phải đối mặt với những bức ảnh thu được từ máy quay an ninh của ngân hàng. Trong khi Jeanne mất ngủ cả đêm vì chồng bị bắt thì điều tra viên James Skopek tổng hợp các bằng chứng để chứng tỏ ông đã bắt đúng người. Những gì Skopek có trong tay không nhiều: một ít quần áo của tên cướp bỏ lại cùng lời khai của những nhân viên thu ngân. Camera giám sát cho thấy đó là một đàn ông da trắng, độ tuổi 30 nhưng y luôn đội mũ che mặt.

Đáng chú ý là trong vụ cướp thứ 9 ở Chi nhánh Ngân hàng liên bang tại Long Island, tên cướp đã để lại một tờ giấy đe dọa nhân viên ngân hàng là sẽ nổ súng nếu không đưa tiền. Tờ giấy đó được xé ra từ một cuốn sổ. Người ta đã sử dụng một loại chất hóa học đặc biệt để ghi lại dấu vân tay. Tìm trong cơ sở dữ liệu của FBI không có kết quả. Bất ngờ là dấu vân tay lại trùng khớp trong hồ sơ cảnh sát Long Island với một thiếu niên bị bắt vì tội uống rượu lái xe từ 20 năm trước. Đó là cái tên Stephen Trantel, giờ đã 38 tuổi.

Khám xét chiếc xe SUV của Stephen, cảnh sát tìm thấy rất nhiều mũ và kính râm mà kẻ cướp ngân hàng sử dụng. Trong balô của cậu con trai nhỏ nhà Stephen còn có loại găng tay giống như tang vật để lại hiện trường.

Học để… cướp ngân hàng

Cuối cùng, Stephen phải làm cái điều anh ta cho là khó khăn nhất: Kể toàn bộ sự thật với gia đình. Công việc kinh doanh của Stephen là đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Có năm anh ta đã thu về 300.000 USD và quyết định mua cho vợ con ngôi nhà và họ hằng ước mơ. Tuy nhiên, căn bệnh nan y của mẹ Stephen làm cho anh ta phân tâm và việc làm ăn ngày càng lụn bại. Stephen vay nợ khắp nơi nhưng tiền vay thế chấp đến kỳ phải trả bị thúc giục liên hồi. Chỉ có điều Stephen không hé răng nói với vợ điều gì mà vờ như vẫn đi làm mỗi sáng.

Một buổi sáng ngồi trong công viên của thư viện địa phương, Stephen chợt nảy ra một kế hoạch. Hai ba tuần liền, anh ta chỉ nghiên cứu về các vụ cướp ngân hàng. Lần đầu tiên thực hiện kế hoạch, nhân viên thu ngân đọc tờ giấy và Stephen vô cùng ngạc nhiên thấy cô này đưa tiền ra. Anh ta có 11.000 USD mà chỉ mất khoảng 30 giây.

Stephen trả nợ cho khoản tiền thế chấp và đưa cho vợ. Vụ thứ 2 được thực hiện 2 tuần sau đó. Suốt 4 tháng, 9 vụ cướp ngân hàng liên tục diễn ra theo một nguyên tắc khá nhanh gọn: đi vào, lấy tiền và nhanh chóng đi ra. Mặc dù đã ngụy trang kỹ càng, thậm chí còn đội tóc giả nhưng cuối cùng Stephen biết mọi chuyện đã chấm dứt khi hắn trông thấy ảnh của mình trên mặt báo. Đến thời điểm bị bắt (tháng 3-2004), Stephen đã lấy được số tiền hơn 60.000 USD.

Đã 4 năm kể từ khi Stephen bị tuyên án và Jeanne làm quen với việc tự mình chăm sóc con cái. Cô đã khóc khi cậu con trai lớn nói với mẹ: “Mẹ biết không, nếu chuyện này không xảy ra, mẹ sẽ không bao giờ biết được mẹ là một phụ nữ mạnh mẽ như thế nào và mẹ đã làm được gì trong cuộc sống”. Cuộc hôn nhân của họ đã tan vỡ khi Jeanne quyết định làm đơn ly hôn. Stephen vẫn còn 4 năm nữa trong tù để tìm ra câu trả lời cho cuộc đời mình: Có phải anh ta đã tự mình ném đi tất cả: nhà cửa, vợ con để cuối cùng còn lại con số không tròn trĩnh?

Hải Yến

(Theo CBS news)