Bị bắt sau 3 tháng nhặt được túi chứa đầy tiền trong bãi đỗ xe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một người đàn ông ở bang Connecticut, Mỹ cảm thấy như mình trúng số khi phát hiện ra một chiếc túi đựng gần 5.000 USD tiền mặt nằm trong một bãi đỗ xe nên quyết định giữ nó. Ba tháng sau, ông này bị buộc tội trộm cắp.
Đối tượng đã đến Cảnh sát thị trấn Trumbull đầu thú hôm 25-8

Đối tượng đã đến Cảnh sát thị trấn Trumbull đầu thú hôm 25-8

Hóa ra chiếc túi rõ ràng có phù hiệu của một ngân hàng và được tìm thấy bên ngoài ngân hàng đó, chứa tiền mặt từ sở thuế của thị trấn Trumbull. Ngoài ra còn có “nhiều tài liệu” bên trong xác định chủ sở hữu hợp pháp của số tiền là thị trấn Trumbull, cảnh sát cho biết.

Theo thông cáo của cảnh sát, số tiền này bị mất vào ngày 30-5. Cảnh sát cho biết, một nhân viên tại văn phòng Cơ quan thu thuế Trumbull không thể tìm thấy chiếc túi sau khi đến ngân hàng để gửi tiền trong giờ làm việc bình thường.

Trong vài tháng tiếp theo, các điều tra viên xác định chiếc túi “đã vô tình rơi xuống đất bên ngoài ngân hàng” và Robert Withington, 56 tuổi, ở Trumbull, đã nhặt nó lên.

Withington, người điều hành một doanh nghiệp huấn luyện chó, nói với báo chí địa phương rằng ông chưa từng có tiền án tiền sự và không thấy bất cứ thứ gì bên trong chiếc túi cho biết chủ sở hữu của nó là ai.

“Tôi bước ra bãi đỗ xe, nhìn thấy thứ gì đó trên mặt đất và xung quanh không có ai nên tôi nhặt nó lên. Nếu ngay từ đầu tôi biết mình sai thì tôi đã trả lại ngay. Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai”, ông nói.

Cuối cùng, khi cảnh sát thẩm vấn Withington, ông ta thừa nhận đã có mặt tại ngân hàng ngày hôm đó và lấy chiếc túi. Cuối tuần qua, Withington bị buộc tội trộm cắp cấp độ ba, có thể bị phạt tới 5 năm tù và số tiền phạt lên tới 5.000 USD. Phiên tòa xét xử người này sẽ diễn ra vào ngày 5-9 tới.