Bé trai sơ sinh sống lại ngay trước khi bị hỏa táng

ANTĐ - Một bé trai sơ sinh được bác sĩ thông báo đã tử vong đã bất ngờ tỉnh lại và cử động ngay trước khi bị hỏa táng.

Vụ việc hy hữu này xảy ra hôm 18/11 tại thành phố Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bé trai mới 7 ngày tuổi ngay sau đó đã được đưa trở lại bệnh viện nhi tỉnh An Huy để cấp cứu. Tình trạng của bé hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Một cán bộ thuộc nhà tang lễ thành phố Hợp Phì cho biết họ tiếp nhận “xác” bé trai này vì bệnh viện đã cấp giấy chứng tử. Tuy nhiên trong lúc kiểm tra trước khi hỏa táng họ phát hiện thấy cậu bé cử động và phát ra những tiếng kêu yếu ớt.

Được biết bé trai này bị dị tật bẩm sinh. Trước khi bác sĩ thông báo bé đã “tử vong”, cha mẹ cậu bé cũng đã quyết định ngừng các biện pháp can thiệp cứu mạng sống do tình trạng của cậu bé.

Giám đốc bệnh viện cho biết bác sĩ xác nhận cậu bé tử vong đã bị đình chỉ công tác và y tá chuyển bé tới nhà tang lễ cũng đã bị sa thải.