TP.HCM:

Bé trai 3 tuổi chìm cùng tàu chở vật liệu, mất tích trong đêm

ANTĐ -Trong lúc đang ngủ trên tàu bé trai 3 tuổi, không may bị chìm cùng chiếc tàu chất đầy vật liệu xây dựng.

Trưa 12/4, lực lượng Phòng Cứu hộ - cứu nạn, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, vẫn đang thực hiện công tác lặn tìm bé trai 3 tuổi Nguyễn Hữu Thiện chìm sông mất tích trong đêm 11/4.

Trước đó, tối 11/4 vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) cùng con trai từ Tiền Giang đi tàu cập bãi mua bán vật liệu xây dựng trong khuôn viên Cảng Phước Long ICD, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, mua vật liệu về bán lại.

Cơ quan chức năng lặn tìm cháu bé mất tích


Khoảng 22h đêm, khi tàu đã chất đầy tôn, xi – măng thì xảy ra sự cố đứt neo, chiếc tàu trôi dạt ra gữa dòng sông Sài Gòn rồi nghiêng một bên lật úp. Trên tàu lúc này có con trai Thiện của vợ chồng anh Hùng đang ngủ. Tai nạn xảy ra bất ngờ nên vợ chồng anh Hùng không kịp cứu con. Cháu bé chìm xuống lòng sông cùng với chiếc tàu 60 tấn.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cứu hộ - cứu nạn, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, đã điều động lực lượng lặn tìm ngay trong đêm, nhưng đến gần trưa 12/4 vẫn chưa tìm được cháu bé.

Người thân cháu bé đau đớn chờ tin bên dòng sông


Công an quận Thủ Đức cũng có mặt lập biên bản, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nhiều người thân của gia đình anh Hùng đón xe từ quê nhà đến hiện trường khóc than, chờ tin từ cơ quan chức năng.