- Thái Lan thắng đậm Malaysia trên sân "mặt ruộng"
- Đàn em U15 sẽ tiếp thêm tự tin cho U22 Việt Nam khi đấu Thái Lan?
- Công Phượng ghi bàn đẳng cấp, U22 Việt Nam vẫn mất ngôi đầu vào tay Hàn Quốc
Trước trận đấu này, "bầu" Đức cho biết bằng mọi giá sẽ đến sân để theo dõi U22 Việt Nam tranh ngôi nhất bảng với U22 Hàn Quốc.
Sau cuộc họp Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), "bầu" Đức - Phó Chủ tịch VFF, cùng các quan chức Liên đoàn đã tới sân dự khán trận đấu giàu cảm xúc này.

"Bầu" Đức xuống sân thưởng 1 tỷ đồng cho U22 Việt Nam
Dù bị đánh giá yếu hơn, lại để đối thủ dẫn trước song các tuyển thủ Việt Nam vẫn thi đấu rất nỗ lực, tự tin.
Đáng chú ý trong tình huống phút 33, Công Phượng có pha đi bóng kỹ thuật loại bỏ hàng phòng thủ dày đặc của U22 Hàn Quốc trước khi sút bóng hiểm hóc vào góc xa khung thành, san hòa 1-1 cho chủ nhà Việt Nam.
Bàn thắng đẹp mắt mang lại niềm vui, niềm tự hào cho hàng ngàn khán giả có mặt trên sân Thống Nhất, bao gồm cả "bầu" Đức - người đã bỏ hàng chục triệu USD nuôi nấng, đào tạo lứa Công Phượng được như ngày hôm nay.
Dù để thua chung cuộc 1-2, tuy nhiên U22 Việt Nam vẫn giành suất dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 do nằm trong nhóm các đội nhì có thành tích xuất sắc nhất.
Hứng khởi trước thành tích này và màn trình diễn cảm xúc trước đó với U22 Hàn Quốc, ông chủ HAGL đã thưởng 1 tỷ đồng cho U22 Việt Nam.
Được biết, phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng thưởng 600 triệu đồng. Như vậy, thầy trò HLV Hữu Thắng nhận số tiền thưởng 1,6 tỷ đồng nhờ lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2018.
Đây là động lực tinh thần cho toàn đội trước khi bước vào thử thách mới - chinh phục HCV SEA Games 29 khởi tranh vào 14-8 tới.