Bát nháo ở những tuyến đường phân làn

ANTĐ - Cùng lúc cả chục chiếc xe máy cùng lao vào làn dành cho ô tô; trong khi đó ô tô lại đỗ chình ình ngay ở làn dành cho xe máy.

Đã gần 3 tuần trôi qua, kể từ thời điểm Hà Nội tiến hành phân làn giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm.

Xe máy chèn vào làn ô tô ở mức...phổ biến

Chiều Chủ nhật (9-10), khi thanh tra giao thông không còn chốt chặn, giao thông ở những tuyến đường đã phân làn trở nên bát nháo.

Trên tuyến Phố Huế- Hàng Bài, tình trạng xe máy lao vào làn dành cho ô tô ở mức…phổ biến. Vừa dừng đèn đỏ ở các ngã tư giao cắt như: Phố Huế- Nguyễn Công Trứ; Phố Huế- Hòa Mã; Phố Huế- Trần Xuân Soạn; Hàng Bài- Trần Hưng Đạo; Hàng Bài- Lý Thường Kiệt….Đèn xanh bật sáng, cả “rừng” xe máy rồ ga lao vọt lên, trong đó có hàng chục chiếc lần lượt chèn đầu ô tô, lao trái sang làn vi phạm để phóng cho nhanh.

Biển phân làn đập vào mắt giữa “thanh thiên bạch nhật”, song kệ, người ta lờ đi như không thấy. Chỉ có một số ít kiên nhẫn, “dồn toa” lại với nhau để đi đúng làn xe máy. Nói “dồn toa”, vì tại một số ngã tư, làn dành cho xe máy đã nhỏ, lại còn vướng điểm đỗ xe buýt ngay sát cạnh. Thậm chí có cả những chiếc ô tô thản nhiên dừng đỗ, chiếm mất một phần làn đường bé nhỏ này; chưa kể một vài tài xế ta-xi cố tình vi phạm, sau khi rẽ phải từ các tuyến phố như Hòa Mã, Lý Thường Kiệt… họ thuận tay cho xe tạt luôn vào làn dành cho xe máy.

Tình hình trên phố Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Xã Đàn còn…tệ hơn. Vắng bóng thanh tra giao thông, do những tuyến đường này rộng, một số thanh niên thả ga phóng xe máy “rèn rẹt”, bốc đầu.... lao vào làn dành cho xe ô tô, báo hại không ít tài xế 4 bánh phải phanh gấp, tránh tai nạn.

Người điều khiển xe máy "dàn quân" kín mặt đường

Mạnh ai nấy đi...

...sẵn sàng chèn đầu ô tô

Hai thanh niên đi xe máy tranh thủ đường vắng, bốc đầu lao vào làn ô tô

Tình trạng trên phố Xã Đàn

 

Đường đã phân làn, song vẫn "bát nháo"