Bảng D, 5h ngày 15-6, Anh gặp Italia: Chạy trốn "tử thần"

ANTĐ - Không khí ở thành phố Manaus đang nóng lên từng giờ bởi trận chiến kinh điển của châu Âu giữa lòng Nam Mỹ. Những CĐV của Anh, Italia và Uruguay rất bất an khi lá thăm may rủi đưa ba đội bóng này vào cùng bảng D “tử thần”. 

Ngoài Costa Rica ở đẳng cấp dưới và không được tính đến, thì 1 trong 3 đội bóng lớn kia sẽ phải nói lời chia tay ngay từ vòng bảng. Điều đó khiến mỗi cuộc đối đầu giữa họ sẽ như một trận chung kết. Và sáng mai, chúng ta sẽ được thưởng thức trận đầu tiên khi hai “đại gia” châu Âu đụng độ. Nếu như người Italia vẫn giữ gần như nguyên vẹn bộ khung từng đánh bại Anh ở tứ kết Euro 2 năm trước, thì Tam sư năm nay ngập tràn hơi thở trẻ, với những tân binh như Barkley, Sterling hay Luke Shaw.

Rooney có đủ sức để giúp Anh hạ Italia trong ngày ra quân?

Sự trẻ hóa đội hình của người Anh mang đến những hy vọng mới, nhưng kèm theo đó là những nỗi lo về kinh nghiệm. Rõ ràng, trước một ĐT Italia của những Pirlo, Cassano, De Rossi hay Marchisio, Tam sư có phần thua thiệt về sự dày dạn trên sân cỏ. Chính yếu tố ấy đã không biết bao lần khiến con tim của CĐV Anh tan nát, trong những trận đấu sinh-tử. Người Anh không thiếu những tài năng lớn, nhưng sự non nớt và thiếu gắn kết vốn là nguyên nhân khiến họ bị loại sớm ở những giải đấu lớn trong suốt nhiều năm qua. Gần nhất, ĐT Anh bị chính ĐT Italia loại ở tứ kết Euro 2012, trên chấm luân lưu nghiệt ngã. 

Một chi tiết nữa khiến người ta phải lo lắng cho ĐT Anh, đó là nền tảng thể lực. Hầu hết các tuyển thủ Anh đều thi đấu ít nhất 35 trận trước khi mùa giải kết thúc. Việc các cầu thủ phải vắt sức thi đấu ở cấp CLB là lý do  khiến tuyển thủ Anh thường đến những ngày hội bóng đá lớn với tâm trạng mệt mỏi. Điều đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của họ. Từ World Cup năm 1990, Tam sư chưa một lần vào đến bán kết là vì thế. 

Trở lại với trận đấu này, việc để lộ lối chơi do sự bất cẩn của trợ lý Gary Neville, rằng ĐT Anh sẽ chơi phòng ngự phản công có thể là một chiêu bài tung hỏa mù của người Anh. Nhưng có lẽ, điều đó cũng không quá quan trọng với Italia. Với một đội bóng như Azzurri, tâm lý thi đấu mỗi khi đọ sức với người Anh quan trọng hơn tất cả. Trong 24 lần đối đầu, người Italia đang có phần thắng nhỉnh hơn, 9 so với 8 của người Anh. Và đó là lý do Cesare Prandelli cùng các học trò đang rất tự tin trong cuộc đọ sức này. 

Bảng D, 2h ngày 15-6, Uruguay - Costa Rica: Tích điểm chờ đại chiến

Trong khi Anh phải gặp Italia trong một trận đấu ngạt thở, thì  Uruguay sẽ có cơ hội bỏ túi 3 điểm một cách dễ dàng khi gặp Costa Rica. Nằm ở bảng D, nhiệm vụ của đội bóng Trung Mỹ ở World Cup 2014 có lẽ chỉ là làm… ngân hàng điểm cho 3 ông lớn còn lại. Bản thân các cầu thủ Costa Rica cũng vô cùng thoải mái. Đối với họ, việc được dự World Cup đã là một giấc mơ đẹp. Thế nên, một Uruguay hùng mạnh với những Forlan hay Cavani sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội tích điểm và tích lũy cả hiệu số bàn thắng trước khi gặp Anh và Italia. Việc Suarez trở lại hay chưa không quá quan trọng, vì lực lượng còn lại của người Uruguay cũng quá đủ để họ dễ dàng đè bẹp đối thủ rồi.