Bắn chết mẹ và em gái rồi gọi điện báo cảnh sát

ANTĐ - Jake Evans, 17 tuổi đến từ thành phố Aledo, bang Texas (Hoa Kỳ) đã gọi điện đến 911 báo rằng cậu ta đã bắn chết mẹ và em gái tại nhà riêng vào lúc 12:30 ngày 5/10.

Khi được hỏi nguyên nhân giết mẹ (48 tuổi) và em gái (15 tuổi), Jake cho biết cậu ta thậm chí không hề có chuyện gì bực tức với họ: “Cháu cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Thật kỳ quặc.” – Jake nói với nhân viên cảnh sát nghe điện.

Tuy nhiên, sau đó thì cậu thiếu niên học tại nhà này lại lắp bắp khi giải thích về động cơ giết người của mình: “Cháu không thích thái độ của mọi người. Họ lăng mạ nhau và mặc kệ mọi việc”.

Lo lắng và sợ bị hành hạ, dằn vặt bởi những suy nghĩ về các vụ giết người, Jake còn hỏi nữ nhân viên cảnh sát nghe điện xem liệu có loại thuốc nào có thể giúp cậu ta an thần không. “Cháu không phải là kẻ nhát gan, nhưng chưa bao giờ cháu làm điều gì bạo lực trong đời” – Jake chia sẻ thêm.

 Bắn chết mẹ và em gái rồi gọi điện báo cảnh sát ảnh 1
Hung thủ giết mẹ và em gái

Nữ cảnh sát nghe máy đã cố gắng “cầm chân” Jake qua điện thoại trong 25 phút cho đến khi lực lượng cảnh sát hạt Parker ập đến bắt đối tượng tuổi teen này ngay tại căn nhà đắt tiền của gia đình cậu ta.

Khi vụ việc đau lòng xảy ra, cha Jake và 2 chị gái khác không có mặt tại nhà.

Hiện Jake bị buộc tội giết người cấp độ 1 và bị từ chối bảo lãnh.