Bà mẹ có đến 3 cặp con song sinh

ANTĐ - Một đôi vợ chồng ở Langbank, Renfrewshire (Scotland) vừa chào đón đôi song sinh thứ 3 trong gia đình. Theo các chuyên gia, chỉ có 1 trong 500.000 trường hợp mới xuất hiện điều kì diệu này…

Hai vợ chồng Karen và Colin Rodger đang rất sung sướng và hạnh phúc khi vừa chào đón 2 cô công chúa song sinh Rowan và Isla vào hôm 29/5 vừa qua tại bệnh viện ở Glasgow.

Tuy nhiên, lần này bà Karen đã phải sử dụng phương pháp mổ đẻ để lấy thai nhi trong bụng. Bé gái Rowan được sinh vào lúc 11g21 sáng, và 2 phút sau bé gái thứ 2, Isla ra đời. Cả hai bé đều có cân nặng gần 3kg.

Cặp song sinh vừa chào đời của gia đình Rodger


Đôi vợ chồng nhà Rodger trước đó đã có 2 đôi song sinh khác nhưng lại toàn con trai: Lewis và Kyle (14 tuổi) và Finn và Jude (12 tuổi).

Bà Karen cho biết: “Tôi hoàn toàn không thể tin được điều này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại sinh thêm một đôi song sinh nữa. Và sau khi đi siêu âm và chụp X-quang, tôi đã báo với chồng tôi, nhưng anh ấy cứ nghĩ là tôi đang đùa”.

Bà Karen (41 tuổi) và chồng mình, Colin (44 tuổi) đã quyết định không muốn biết trước giới tính của đôi song sinh cho đến khi hai đứa trẻ ra đời; họ đã rất ngạc nhiên và phấn khích khi chúng đều là con gái.

Bà mẹ hạnh phúc cho biết thêm: “Trước khi sinh, tôi cứ nghĩ đó là con trai, nhưng thật bất ngờ lại là một đôi song sinh nữ. Tuy hai đứa mới được vài ngày tuổi, nhưng trong đầu tôi đã tưởng tượng ra cảnh các cô con gái sẽ lấy giày dép và đồ trang điểm của mình. Thật hạnh phúc biết bao, gia đình tôi giờ đã có đến 6 đứa trẻ.”

Đại gia đình nhà Rodger với 3 cặp song sinh



Trường hợp của vợ chồng nhà Rodger không phải là duy nhất. Trong sách Kỉ lục Guinness thế giới có ghi lại, một bà mẹ ở Shuya (Nga) đã từng sinh hạ được 16 đôi song sinh; và một trường hợp khác, bà Barbara Zulu ở Barberton (Nam Phi) đã có 3 cặp song sinh nữ và 1 cặp song sinh 1 nam 1 nữ trong vòng 7 năm từ năm 1967 đến 1973.