Na Uy:

Ba lần sinh con, ba lần trúng số độc đắc

ANTĐ - Đối với chị Hege Jeanette Oksnes, người Na Uy thì dường như sinh con và may mắn luôn song hành với nhau.

Cứ mỗi lần bà mẹ 3 con đến từ ốc đảo nhỏ bé Austevoll ngoài bờ biển phía tây Na Uy sinh một đứa con thì y như rằng trong nhà cô sẽ có một người trúng xổ số.

“Điều này thật đúng là "điên rồ". Chúng tôi thậm chí hiếm khi chơi xổ số”, chị Hege cho biết sau khi gia đình chị đoạt số tiền thưởng lên tới 12,2 triệu krone (tương đương với 2,12 triệu đô la Mỹ) ở lần trúng thưởng thứ 3 trong vòng 6 năm.

 

Năm 2006, Hege sinh đứa con đầu lòng. Đúng 1 ngày sau đó, ông Leif-bố của Hege trúng giải thưởng 4.2 triệu krone. Ba năm sau, khi bé thứ 2 chào đời, chính Hege chơi xổ số và trúng giải 8,2 triệu krone. Để lập cú “hat-trick” giải thưởng, em, trai của Hege tiếp tục ghi tên vào vận may với giải thưởng cuối tuần qua.

Hege chia sẻ là đã đến lúc dừng lại. Cô nói: “Chồng tôi nói rằng giờ chúng tôi có đủ tiền rồi”.

Với số tiền “từ trên trời rơi xuống”, Hege đã dùng để mua xe ô tô mới và đi du lịch, còn lại phần lớn thì gửi tiết kiệm trong ngân hàng với hi vọng xây được căn nhà mơ ước.