Loạt trận đấu bảng D Euro 2012:

Anh và Pháp hòa nhạt, Ukraina xứng danh chủ nhà

ANTĐ - Tại loạt trận đấu bảng D, trận đấu rất được chờ đợi giữa Pháp và Anh đã diễn ra vô cùng nhạt nhẽo. Trong khi đó, sự tỏa sáng của Sheva đã giúp Ukraina đánh bại Thụy Điển 2-1, qua đó leo lên ngôi đầu bảng D.

Anh 1-1 Pháp: Nhạt nhẽo

Trận đấu rất được chờ đợi giữa Pháp và Anh đã diễn ra không như kỳ vọng. Trong hiệp một thế trận có vẻ sôi động hơn khi cả hai đội bóng có vài tình huống ăn miếng trả miếng và ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên khi tới hiệp hai, sự thận trọng đã khiến trận đấu dần tẻ nhạt.

Trong quá trình chuẩn bị cho Euro năm nay, Anh gặp nhiều bất lợi - đặc biệt là về nhân sự. Chính vì vậy, HLV Hodgson đã mạnh dạn trao cơ hội cho Alex Oxlade-Chamberlain và Danny Welbeck thay vì những cầu thủ có kinh nghiệm như Stewart Downing hay Andy Carroll.

Ngược lại, ĐT Pháp lại có đầy đủ các tuyển thủ trong trận đấu này. Ngoài ra, trước khi gặp Tam sư, đoàn quân của ông Blanc đã có mạch 21 trận bất bại. Và thực tế trên sân đã chứng minh sức mạnh vượt trội của đội bóng áo Lam.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Rizzoli, ĐT Pháp đã tràn lên tấn công với tinh thần rất cao. Tấn công nhiều, áp đặt lối chơi lên phần sân ĐT Anh nhưng đoàn quân của ông Blanc lại tỏ ra vô duyên trong những tình huống kết thúc. Không ghi được bàn, ĐT Pháp đã phải nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá.

Phút 31, từ pha đá phạt bên cánh phải của Gerrard, Lescott bật cao đánh đầu mở tỷ số. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau ĐT Pháp đã có bàn thắng gỡ hòa. Sau một loạt những tình huống đan bóng bên ngoài khu cấm địa, Nasri bất ngờ tung ra cú dứt điểm loại toàn bộ hàng thủ ĐT Anh.

Sau giờ nghỉ Anh thi đấu như thể đã hài lòng với tỷ số hòa, trong khi Pháp tỏ ra thiếu dứt khoát. Họ nửa muốn tấn công giành chiến thắng, nửa muốn giữ chắc thế trận để giữ lấy ít nhất là một điểm. Trận đấu vì vậy tỏ ra nhạt nhòa và thiếu kịch tính. 

Kết quả hòa nhìn chung là hợp lý và chấp nhận được đối với cả hai đội. Ở lượt đấu tiếp theo diễn ra vào thứ sáu tuần này, Anh gặp Thụy Điển, còn Pháp đấu với đội đồng chủ nhà Ukraine.

Ukraine 2-1 Thụy Điển: Đêm của Shevchenko

Do Anh và Pháp đã cầm hòa nhau trong trận đấu đầu tiên nên đội nào giành chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Ukraine vàThụy Điển sẽ đứng đầu bảng D. Trong những phút đầu tiên của trận đấu, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía các cầu thủ Ukraine với thời gian kiểm soát bóng vượt trội.

Kiểm soát bóng ít hơn nhưng Thụy Điển mới là đội có cơ hội ghi bàn đầu tiên ở phút 15. Ukraine phải chờ đến phút 24 mới có cơ hội thực sự nguy hiểm trong vòng cấm Thụy Điển. Shevchenko thoát xuống rìa phải vòng cấm sau pha bật tường ăn ý với đồng đội rồi gây thất vọng bằng cú sút chìm chệch khung thành.

Tuy có nhiều tình huống ăn bàn, nhưng chính sự kém may mắn và có phần vô duyên khiến cả hai đội đều không ghi được bàn thắng sau 45 phút đầu tiên. Không giành được ưu thế trước Thụy Điển trong hiệp đầu, Ukraine đã khiến giới hâm mộ lo ngại cho 45 phút còn lại. Và lo ngại đó đã trở thành sự thật khi đội khách có bàn mở tỷ số đầu hiệp hai.

Ở phút 52, nhận được chuyền bóng của Kallstrom, Ibra đã có cú đệm lòng chính xác mở tỷ số. Tuy nhiên, chưa đầy 3 phút sau, đội trưởng Shevchenko đã san bằng cách biệt bằng một cú bay người đánh đầu sau đường chuyền của Yarmolenko.

Trong tình thế đầy khó khăn của đội nhà, Shevchenko đã chứng tỏ vai trò của một đội trưởng và giải thích vì sao HLV Blokhin vẫn đặt niềm tin vào tiền đạo sắp bước sang tuổi 36. Một mình cựu tiền đạo AC Milan ghi liên tiếp hai bàn bằng đầu trong vòng 8 phút (55', 61') để đem lại chiến thắng đầu tiên cho Ukraine.

Sau cuộc lội ngược dòng chớp nhoáng, Ukraine thi đấu tự tin hơn hẳn. Trái lại, Thụy Điển phối hợp rời rạc và có nhiều đường bóng thiếu chính xác. Khoảng 20 phút cuối trận, đội khách đã tạo ra không ít cơ hội nhưng tất cả đều không thắng nổi may mắn.

Với 3 điểm có được, Ukraine tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng D với 3 điểm. Còn riêng cá nhân Sheva, với cú đúp trên, cựu ngôi sao Chelsea đã có thành tích ghi bàn bằng với Mandzukic và Dzagoev tại VCK Euro năm nay. Đặc biệt hơn, đây là chiến thắng đầu tiên của Ukraine ở một giải đấu lớn.