Anh 2-1 Italia: "Tam sư" trả nợ thành công

ANTĐ - Món nợ bị Italia loại khỏi EURO 2012 ngay tại vòng tứ kết đã được thầy trò HLV Roy Hodgson thanh toán một cách sòng phẳng khi "Tam sư" xuất sắc đánh bại Azzurri với tỷ số 2-1.

Cầu thủ hai đội đã cống hiến một trận đấu đẹp mắt

Đúng như những phát biểu trước khi trận đấu này diễn ra, nhằm hướng tới World Cup 2014, HLV Cesare Prandelli đã cho thử nghiệm khá nhiều những gương mặt còn khá trẻ, và cũng chưa từng thi đấu chính thức trong màu áo tuyển quốc gia một lần nào như El Shaarawy, Destro, Sirigu, Ogbonna,... Trong khi đó, ĐT Anh cũng tung ra một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương.

Mặc dù không có nhiều cầu thủ trụ cột trong đội hình xuất phát, nhưng ngay sau tiếng còi khai cuộc, Italia lại là đội bắt nhịp với trận đấu tốt hơn, và ó bàn thắng khai thông thế bế tắc từ khá sớm. Phút thứ 15, xuất phát từ tình huống đá phạt của đồng đội, De Rossi đã bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành trẻ Butland.

Có điều, sự non nớt nơi các cầu thủ trẻ của Prandelli đã bộc lộ khi họ không biết cách bảo toàn thành quả của mình. 10 phút sau, cũng từ một quả một tình huống đánh đầu, người Anh đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau lập công của trung vệ đang thi đấu cho CLB Everton, Jagielka, và cầu thủ đã có đường chuyền quyết định dẫn đến bàn thắng này là Lampard, cầu thủ đang dần bị lãng quên trên băng ghế dự bị.

Pha ấn định tỷ số của Defoe ở phút 80

Sang hiệp 2, Italia không còn duy trì được sức ép lên phần sân đối phương khiến họ bị mất quyền kiểm soát thế trận vào tay ĐT Anh. Nhận thấy thể lực của đối phương suy giảm, vị thuyền trưởng của "Tam sư" mạnh tay tung Milner, Lescott và Defoe vào sân. Bộ đôi cầu thủ của Man City ngay lập tức cho thấy sự hiệu quả khi liên tục khiến hàng phòng ngự của đội bóng áo "Thiên thanh" phải chao đảo.

Ít nhất 2 lần trong hiệp đấu này, các học trò của Hodgson đã đưa được bóng vào lưới Sirigu nhưng trong tài không công nhận. Tuy nhiên, ở phút 80, tận dụng sai lầm mất bóng của Verratti, Bertrand đã tung đường phản công nhanh cho Defoe băng lên, vượt qua sự đeo bám của một hậu vệ Italia, ngoặt bóng và tung cú cứa lòng chân phải hiểm hóc vào góc cao khiến Sirigu dù đã chạm tay được vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho Azzurri. 2-1 cũng là tỷ số chung cuộc.
Dù đã không có được chiến thắng, nhưng có lẽ HLV Prandelli cũng chẳng có gì phải phàn nàn với màn trình diễn của lứa cầu thủ trẻ Italia trong trận đấu hôm nay. Còn đối với HLV Hodgson, có lẽ giờ ông đã có thể mỉm cười trước dư luận sau một kỳ EURO không mấy thành công.