Ăn trưa giữa bầu trời ở độ cao 230m

ANTĐ - Một bức ảnh mới đây được đăng tải ghi lại giờ nghỉ ăn trưa của các công nhân xây dựng tại một tòa nhà chọc trời ở London. Bức ảnh đã tái hiện lại hình ảnh đã từng rất nổi tiếng trong những năm 1930.
Bức ảnh năm 2011 với hình ảnh những kỹ sư xây dựng đội mũ sắt bảo hộ, cùng với dây nịt an toàn đã là sự tái hiện hoàn hảo bức ảnh nổi tiếng năm 1930. Bức ảnh gốc ghi lại hình ảnh 11 công nhân xây dựng ngồi trên một xà thép thẳng cách mặt đất 240m. Vào năm 2011, các kỹ sư xây dựng ở London với trang phục là áo jacket, dây nịt an toàn, cùng nhau ăn trưa và trò chuyện trên một tòa nhà cao 230m.   Bức ảnh năm 2011 mô phỏng theo hình ảnh nối tiếng của Charles C Ebbets, được chụp bởi Michael Crompton, 61 tuổi. Tòa nhà 46 tầng này đứng thứ ba trong những tòa nhà cao nhất ở thủ đô.
Ăn trưa giữa bầu trời ở độ cao 230m ảnh 1
Crompton nói rằng 11 công nhân đã cố gắng để tạo ra một phiên bản hiện đại của hình ảnh nổi tiếng. "Chúng tôi thay đổi nó một chút - một trong những người lao động đã uống rượu táo trong những bức hình, trong khi ở bản gốc, những người công nhân đã có một chai rượu whisky. Và bên dưới áo khoác của chúng tôi đều có dây nịt và dây buộc. Nhưng thời tiết ngoài trời lúc đó là 10 độ C trên tầng 46, một vài trong số đó đã nói với tôi hãy chụp nhanh lên” -  Michael Crompton nói với The Sun.
Ăn trưa giữa bầu trời ở độ cao 230m ảnh 2
Bản gốc được chụp tại New York trên tầng 69 của tòa nhà RCA khi nó gần hoàn thành. Nhóm kỹ sư London, đã không nhận được sự cho phép từ phía ban quản lý, đã thắt dây an toàn khi bức ảnh được chụp.