Ai sẽ chịu trách nhiệm?

ANTĐ - Chỉ trong thời gian ngắn, người hâm mộ liên tiếp đón nhận hàng loạt thông tin không hay đến từ các môn thể thao đỉnh cao. Đó có lẽ là những minh chứng rõ nhất cho những hạn chế cố hữu tồn tại trong làng thể thao bao lâu nay.

Vụ 2 VĐV rowing “mất tích” là hệ quả từ những hạn chế của ngành thể thao nhiều năm qua hững hạn chế (Ảnh minh họa)

Gần 2 tuần kể từ khi bỏ trốn tại Australia, 2 tuyển thủ rowing Lương Đức Toàn và Nguyễn Phương Đông vẫn bặt vô âm tín. Từ những phát ngôn của lãnh đạo bộ môn, Tổng cục TDTT và đến thông tin của giới truyền thông những ngày qua đều ngầm khẳng định: Kinh tế gia đình khó khăn là động lực khiến Toàn và Đông bỏ trốn với hy vọng tìm kiếm cơ hội việc làm tại Australia. Còn trên thực tế, nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Người nhà “nạn nhân” cho biết vẫn không có liên lạc gì, và hoang mang không biết con em mình sống chết ra sao nơi xứ người. Việc cho rằng Toàn và Đông bỏ trốn vẫn dừng lại ở suy luận do từng có tiền lệ. Nói đúng hơn 2 VĐV đang ở dạng mất tích, và các khả năng như gặp tai nạn, bị bắt cóc thậm chí giết hại không thể loại trừ. Sẽ thật tai hại nếu không lường hết mọi khả năng để đưa ra các biện pháp xử lý, mà lại ngộ nhận rằng 2 VĐV tự ý bỏ trốn, như cách mà bộ môn, Tổng cục TDTT tự suy diễn rồi tự khẳng định và đang hướng dư luận và giới truyền thông vào đó.

Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu không may trường hợp xấu nhất xảy ra?  

Bên cạnh vụ việc bỏ trốn của 2 VĐV tuyển rowing, nhiều ngày qua, làng thể thao Việt  Nam nóng ran trước thông tin tuyển bơi đang tập huấn tại Mỹ mâu thuẫn nội bộ. Một lần nữa hình ảnh thể thao Việt Nam lại bị làm xấu bởi cách hành xử thiếu chuyên nghiệp từ 2 HLV Nguyễn Tấn Quảng và Đặng Anh Tuấn, khi vì muốn trổ tài mà tranh giành quyền huấn luyện Quý Phước, thậm chí còn tranh với cả đồng nghiệp bản địa vốn đều là HLV hàng đầu. Chuyến đi được đầu tư hàng chục ngàn USD đã bị hủy hoại bởi chính người trong cuộc. 

Chuyện mâu thuẫn giữa một HLV địa phương với HLV tuyển quốc gia không phải chuyện riêng của môn bơi. Cũng như không phải lần đầu lãnh đạo Tổng cục muốn bưng kín “trò hề” của 2 HLV bơi và giữ bí mật vụ tuyển rowing để 2 VĐV bỏ trốn trước khi bị báo chí phanh phui. Vì thể diện hay vì lẽ gì thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu, nhưng có một thực tế là những vụ việc không mấy hay ho liên tiếp xuất hiện thời gian qua chính là hệ quả đến từ hạn chế của chính ngành thể thao.