Abu Bakr al-Baghdadi: Từ một học sinh nhút nhát thành trùm khủng bố khét tiếng

ANTD.VN - Từ một học sinh nhút nhát, lịch sự và tài năng, Abu Bakr al-Baghdadi trở thành kẻ giết người hàng loạt, thủ lĩnh của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Mỹ đã treo thưởng số tiền lên tới 25 triệu USD cho ai bắt giữ trùm khủng bố này.

Abu Bakr al-Baghdadi: Từ một học sinh nhút nhát thành trùm khủng bố khét tiếng ảnh 1Baghdadi xuất hiện trong video mới nhất

Hành động tàn ác

Người đàn ông 47 tuổi này đã được nhìn thấy lần đầu tiên sau 5 năm trong một video mới được IS công bố để chứng minh rằng hắn ta vẫn còn sống. Baghdadi tên thật là Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri, sinh ra tại thị trấn Samarra phía Bắc Baghdad, Iraq. Hắn xuất thân từ một gia đình theo đạo Sunni nhưng khi lớn lên, Baghdadi được biết đến nhiều hơn nhờ tài năng trên sân bóng, chứ không phải sự cuồng tín. Baghdadi đá cho đội bóng của một nhà thờ Hồi giáo địa phương và được mô tả là “Messi của đội bóng”, ý muốn nói đến ngôi sao người Argentina ở CLB Barcelona.

Theo tờ Daily Telegraph, những người biết hắn ta trong những ngày đó cho biết, Baghdadi là một học sinh nhút nhát và không có dấu hiệu nào cho thấy sau này hắn ta sẽ chấp nhận quan điểm Hồi giáo cực đoan. Sau khi rời trường, Baghdadi theo học tại một trường đại học Hồi giáo, cuối cùng lấy được bằng Tiến sĩ về luật Sharia trước khi trở thành giáo sĩ Hồi giáo ở một khu vực đông người sinh sống ở Baghdad.

Sau đó, Baghdadi kết hôn. Hắn ta có tổng cộng 5 người con trai với 2 người vợ. Một trong 5 con trai của Baghdadi, Hudhayfah al-Badri, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của lực lượng phiến quân thánh chiến nhằm vào quân đội Syria và Nga tại một nhà máy điện hồi tháng 7 năm ngoái. 

Baghdadi trở nên nổi tiếng với quan điểm Salafist bảo thủ của mình. Hắn ta hét lên khi nhìn thấy đàn ông và phụ nữ nhảy múa trong cùng một phòng. Một số người nói Baghdadi đã là một phiến quân khi Mỹ và các đồng minh xâm lược Iraq. Nhưng dù bằng cách nào, ông ta cũng sớm đi từ một nhà truyền giáo vô danh thành một người Hồi giáo cứng rắn chống lại người Mỹ và đồng bào Iraq. Baghdadi thành lập Jamaat Jaysh Ahl al-Sunnah wa-l-Jamaah, một nhóm phiến quân của người Sunni để chống lại binh sĩ Mỹ. 

Các hoạt động của Baghdadi thu hút sự chú ý của Mỹ và vào năm 2005 ông ta bị giam giữ tại Trại Bucca do Mỹ điều hành ở Iraq. Sau khi được thả, Baghdadi tiếp tục hoạt động bạo lực và trở thành người đứng đầu chi nhánh khủng bố al-Qaeda ở Iraq sau khi Abu Musab Al-Zarqawi bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ. Tuy nhiên, Baghdadi không thề trung thành với mạng lưới al-Qaeda, vào thời điểm đó do Ayman al-Zawahiri lãnh đạo. Tổ chức khủng bố này khét tiếng về sự tàn bạo, bao gồm hành quyết nạn nhân bằng dao gỉ sét, cài bom tự sát vào người khuyết tật tâm thần và giấu chất nổ trong xác chết để giết người đi đưa tang.

Biệt danh “Bóng ma”

Khi cuộc nội chiến nổ ra ở Syria vào năm 2011, hắn ta bắt đầu tìm kiếm liên minh với các phiến quân thánh chiến ở đó và vào năm 2013 đã tuyên bố sáp nhập ISI và Mặt trận al-Nura thành tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (ISIS).

Baghdadi sớm nổi danh là một nhà chiến thuật trên chiến trường có tổ chức và tàn bạo, khiến hắn ta trở nên thu hút hơn Zawahiri, một nhà thần học Hồi giáo. ISIS bắt đầu sự trỗi dậy đáng sợ của chúng vào năm 2014 và sớm thu hút hàng nghìn phiến quân thánh chiến nước ngoài trẻ tuổi. Chúng làm choáng váng cả thế giới với việc chiếm giữ Mosul, thành phố thứ hai của Iraq hồi tháng 6 năm đó và cuối cùng kiểm soát một khu vực có diện tích ngang nước Anh với 8 triệu người.

Từ bục giảng của Nhà thờ Hồi giáo Lớn trong thành phố, Baghdadi tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo và tự xưng là “Caliph Ibrahim” - tức Quốc vương Ibrahim. Baghdadi đã thực hiện một vài bản ghi âm trong thời gian hắn ta nắm quyền tại tổ chức Nhà nước Hồi giáo, trong đó kêu gọi các cuộc tấn công nhằm vào phương Tây và hối thúc những người ủng hộ tiếp tục chiến đấu. Nhưng ông ta hiếm khi được nhìn thấy và có biệt danh “Bóng ma” và “Thủ lĩnh vô hình” - thậm chí còn đeo mạng che mặt trong lúc nói chuyện với các tín đồ. 

Baghdadi cũng bị cáo buộc liên tục cưỡng hiếp các bé gái và phụ nữ mà hắn bắt làm “nô lệ tình dục”. 

Khi liên minh được Mỹ hậu thuẫn bắt đầu mở chiến dịch chống lại ISIS và vùng lãnh thổ rộng lớn một thời của tổ chức này bị thu hẹp, người ta nghe thấy rất ít thông tin từ ông ta. Bộ Tư pháp Mỹ đã tăng số tiền thưởng từ 10 triệu USD lên 25 triệu USD cho việc bắt giữ thủ lĩnh IS khét tiếng này. Ông ta được cho là đã bị thương nghiêm trọng trong một cuộc không kích vào năm 2015 và tránh được một số nỗ lực ám sát. Thủ lĩnh IS cũng được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở Raqqa vào năm 2017. Vào tháng 10 năm ngoái, người ta tuyên bố rằng Baghdadi đã bị giết trong một cuộc không kích của Nga vào một ngôi làng Syria.

Vào tháng 2-2019, có thông tin cho rằng Baghdadi đang ẩn náu tại các sa mạc ở miền Đông Syria sau khi chạy trốn thành công khỏi một âm mưu lật đổ từ các phiến quân để giành quyền kiểm soát IS. Trong video mới nhất, Baghdadi dường như đã già đi đáng kể và các báo cáo nói rằng hắn ta đang trốn với một số ít đồng bọn. Hiện Baghdadi vẫn là mục tiêu hàng đầu của Cục Tình báo Trung ương Mỹ và Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt tinh nhuệ của quân đội Mỹ, bao gồm đội đặc nhiệm SEAL Team 6 của Hải quân.