4 bài toán cho ông Calisto

(ANTĐ) - Một nửa chặng đường tới trận chung kết sẽ được thầy trò HLV Calisto hoàn thành trong đêm nay. Việc gặp ĐKVĐ Singapore là một chuỗi những bài toán hóc búa, mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chẳng thể dễ dàng đưa ra đáp án.

4 bài toán cho ông Calisto

(ANTĐ) - Một nửa chặng đường tới trận chung kết sẽ được thầy trò HLV Calisto hoàn thành trong đêm nay. Việc gặp ĐKVĐ Singapore là một chuỗi những bài toán hóc búa, mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chẳng thể dễ dàng đưa ra đáp án.

“Bài toán” Công Vinh

Công Vinh sẽ đền đáp niềm tin của ông thầy mình như thế nào?
Công Vinh sẽ đền đáp niềm tin của ông thầy mình như thế nào?

Nếu hỏi ông Calisto, ai là người mà ông tin tưởng nhất trên hàng công của ĐTVN, thì câu trả lời luôn là “Công Vinh”. Trong khi hai tiền đạo khác là Việt Thắng và Thanh Bình đã khai hỏa, thì Vinh vẫn chìm trong sự im lặng. Rõ ràng ở thời điểm này, tiền đạo tân binh của T&T HN phải cần một cú hích.

Kể từ khi HLV Calisto lên nắm ĐTVN đến nay, ông đã cho Công Vinh chơi ở rất nhiều vị trí khác nhau, từ đá như một trung phong đích thực, cho đến việc lùi về và chơi rộng như một hộ công. Bên cạnh đó, Thanh Bình, Việt Thắng và thậm chí là Quang Hải cũng từng được thử nghiệm bên cạnh Công Vinh, nhưng tất cả đều chưa cho ra một đáp án nào có thể làm ông thầy người Bồ Đào Nha yên tâm. Vốn nổi tiếng là một người giỏi truyền “lửa” vào các cầu thủ, nhưng dường như trường hợp của Công Vinh lại khiến ông “bó tay”.

Dù Vinh đã ghi được 1 bàn trong trận giao hữu lượt về với Singapore cách đây chưa lâu, nhưng đó là một tình huống trên chấm 11m. Có lẽ, ở thời điểm này, việc “giải” được bài toán Công Vinh không nằm trong tầm tay của ông Calisto. Nó nằm ở chính đôi chân và những bàn thắng để khai thông về mặt tâm lý cho Công Vinh.

Chống bóng bổng

Nhìn vào đội tuyển Singapore cho thấy họ có lợi thế như thế nào về mặt thể hình trước các tuyển thủ Việt Nam. Trong 10 bàn thắng của họ ở vòng bảng thì có đến quá nửa xuất phát từ những tình huống bóng bổng. Thế nên, việc chọn giải pháp không chiến trong trận này là không hợp lý. ĐTVN hãy giữ lối chơi đánh biên quen thuộc, cùng những pha tấn công “vỗ mặt” vào trung tuyến, nhưng có lẽ các đường tạt bóng từ hai biên sẽ có tầm thấp hoặc sệt hẳn để cho các tiền đạo hoặc tuyến 2 băng lên dứt điểm, và những pha dứt điểm từ xa cũng sẽ có thể hữu dụng hơn.

 Trong khi đó, ở hàng thủ, thay vì Minh Đức - người có chiều cao tương đối khiêm tốn, HLV Calisto nên xếp Phước Tứ chơi bên cạnh Như Thành, vì ít nhất thì đó cũng là cặp trung vệ có chiều cao tốt nhất ĐTVN hiện tại. Nó có thể giảm thiểu phần nào sự nguy hiểm trong cách chơi bóng bổng của người Singpapore.

Khu trung tuyến

Chủ động chơi bóng sệt ở cự ly ngắn và trung bình cũng đồng nghĩa vai trò của cặp tiền vệ trung tâm sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. ở thời điểm này, nhiều người cho rằng ông Calisto nên xếp Tài Em trên ghế dự bị vì phong độ của cầu thủ này trong thời gian gần đây không thực sự tốt. Bên cạnh đó, nếu Minh Châu đá cạnh Minh Phương thì ít nhất với khả năng càn lướt và cả nhiệt huyết của Minh Châu, sức mạnh ở khu trung tuyến của ĐTVN sẽ được tăng cường. Bởi trong những trận cầu như thế này, để mất tuyến giữa vào tay đối thủ cũng đồng nghĩa với việc tự bóp ngạt sức sống trong những pha lên bóng của mình.

Tương lai nào?

Đây là bài toán cuối cùng và cũng là bài toán nặng nề nhất. Sau 13 trận cầm quân của HLV Calisto, ĐTVN chỉ thắng đúng 2 lần, trong đó có 1 trận thắng may mắn và một trận trước đối thủ kém hơn hẳn về đẳng cấp - Lào. Thế nên, lúc này nhiều quan chức VFF đã bắt đầu cảm thấy “bất an”.

 Hôm qua, trong buổi họp kỹ thuật trước trận, chẳng biết có phải là một liệu pháp tâm lý cho các cầu thủ hay không, mà ông Calisto nói rất thản nhiên: “Mục tiêu mà VFF đặt ra cho tôi và ĐTVN là phải nằm trong top 4 đội dẫn đầu Đông Nam á. Giờ thì mục tiêu ấy đã đạt được.

 Chúng tôi có thua Singapore cũng là điều bình thường thôi. Nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng”. Tất nhiên, người lạc quan sẽ cho rằng đó là một chiêu bài của ông thầy người BĐN giúp các cầu thủ gỡ bỏ những áp lực quanh họ. Mong là như thế, bởi nếu thua thêm 1 trận nữa, con đường của ĐTVN tại AFF Cup năm nay coi như chấm dứt.

Lê Vinh