- Lộ đoạn phỏng vấn 2 kẻ khủng bố Charlie Hebdo trước khi bị đặc nhiệm tiêu diệt
- Khủng bố tại Paris: 4 con tin bị giết trước các cuộc đột kích của cảnh sát
- Khoảnh khắc đặc nhiệm Pháp tấn công tiêu diệt kẻ bắt cóc ở Paris
Sau khi thực hiện cuộc xả súng đẫm máu ở tòa soạn Charlie Hebdo và một vụ cướp trạm xăng bên đường, 2 kẻ khủng bố Cherif Kouachi và Said Kouachi đã di chuyển về khu vực miền bắc nước Pháp, tiếp cận một nhà in ở Dammartin-en-Goele và khống chế một con tin.
Chàng thanh niên dũng cảm, nhanh trí Lilian
Trong thời khắc đó, một nhân viên thiết kế đồ họa 26 tuổi tên Lilian đang trú ẩn dưới bồn rửa của căng tin trên tầng 2 đã vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, người này đã vượt qua nỗi sợ vì may mắn không bị khủng bố phát hiện. “Anh bắt đầu “giao tiếp” với cảnh sát bằng tin nhắn văn bản, gửi cho họ “những thông tin về chiến thuật, lời nói cũng như vị trí của 2 kẻ khủng bố trong xưởng in”, công tố viên Francois Molins Paris cho biết.
Quản lý nhà in Michele Catalano nói rằng, hai tên khủng bố tôn trọng ông sau khi ông băng bó vết thương cho Said Kouachi
Một nguồn tin khác cũng nói rằng, Lilian đã nhắn tin cho cha mình: “Con đang ở trên tầng 2, con nghĩ khủng bố sẽ giết chết tất cả mọi người. Hãy báo với cảnh sát!”
Ông Molins nói thêm rằng, 2 anh em nhà Kouachi đã bắt giữ thêm người quản lý nhà in Michele Catalano nhưng nhanh chóng thả người này, vì ông ấy giúp tên Said Kouchi băng bó vết thương ở cổ, trong khi Lilian vẫn đang ẩn nấp an toàn trên tầng.
Cảnh sát nổ súng ở siêu thị Vincennes kosher, giải cứu con tin
Nhờ sự nhanh trí của Lilian, 2 anh em nhà Kouachi đã bị dồn vào chân tường sau một cuộc đấu súng với cảnh sát. Mặc dù vẫn còn một số vũ khí trên người nhưng cuối cùng đặc nhiệm Pháp đã bắn chết được hung thủ gây ra cái chết của 12 người ở tòa soạn Charlie.
Trong khi đó, cách khu vực Dammartin-en-Goele khoảng 40 km, ngay trước lúc 13h theo giờ Pháp, một người cha tên Ilan và đứa con trai ba tuổi của ông đang ở trong siêu thị ở Vincennes kosher khi Amedy Coulibaly, được cho là một đồng minh của anh em Kouachi, xông vào cửa hàng và lấy ra một khẩu Kalashnikov...
Một trong những con tin vội vã rời khỏi siêu thị
Người cha và cậu con trai nhanh chóng trốn vào một tủ lạnh của siêu thị cùng với 3 người khác. Ilan 30 tuổi đã cởi áo khoác giữ ấm cho cậu con trai và ẩn trốn trong tủ lạnh khoảng 5 tiếng đồng hồ.
Mẹ của Ilan nhanh chóng biết được rằng, con trai và cháu trai của bà đã ẩn trốn an toàn nên quyết định không liên lạc với họ, ngay cả bằng tin nhắn. Thay vào đó, bà đã cung cấp số điện thoại của Ilan cho cảnh sát để theo dõi vị trí của Ilan và các con tin khác trong siêu thị.
Theo các công tố viên Pháp, sự nhanh trí và dũng cảm này của Ilan đã giúp cảnh sát có thể tiêu diệt nhanh chóng tên khủng bố Coulibaly, trả tự do cho các con tin bị giam giữ.
Hiện tại, cảnh sát Pháp đang tiếp tục truy lùng kẻ khủng bố thứ 4, Hayat Boumeddiene, 26 tuổi. Nữ khủng bố này là đồng phạm với Coulibaly trong vụ bắt giữ và giết chết 4 con tin trong siêu thị Vincennes Kosher.