2 cố vấn Mỹ bị bắn chết: Tình báo Afghanistan có liên quan

ANTĐ - Nhà chức trách Afghanistan ngày 26-2 cho biết, một nhân viên tình báo Afghanistan có thể liên quan đến vụ bắn chết 2 cố vấn Mỹ bên trong trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan trước đó 1 ngày khiến NATO rút toàn bộ nhân viên khỏi các bộ của quốc gia Trung Á này.

Người dân Afghanistan biểu tình phản đối vụ đốt kinh Koran

Theo nguồn tin từ quan chức an ninh giấu tên, Abdul Saboor, 25 tuổi, nhân viên cơ quan tình báo Bộ Nội vụ Afghanistan là nghi phạm chính trong vụ giết nhân viên Mỹ xảy ra ở cự ly gần bên trong trụ sở được bảo vệ nghiêm ngặt ở trung tâm Thủ đô Kabul. “Abdul Saboor là nghi phạm chính trong vụ này nhưng chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận anh ta có giết người hay không” -  một thông tin đồng thời cho biết thêm những hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Saboor đã vào Trung tâm Chỉ huy và kiểm soát, nơi thi thể hai nhân viên Mỹ được tìm thấy.

Hai cố vấn Mỹ bị bắn chết trong lúc các vụ bạo lực ngày thứ 5 liên tiếp bùng phát khắp nơi ở Afghanistan sau vụ một bản sao kinh Coran bị đốt tại căn cứ không quân Bagram của NATO tại Afghanistan hôm    21-2. Ngày 25-2, NATO đã rút toàn bộ nhân viên khỏi các bộ của Afghanistan. Tướng John Allen, Tư lệnh lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế cho biết đã áp dụng các biện pháp tức thì là triệu hồi toàn bộ nhân viên làm việc trong các bộ ở trong và xung quanh Kabul để bảo vệ nhân viên.

Những nghi ngờ về lực lượng Afghanistan liên quan đến vụ bắn chết nhân viên Mỹ trên đã làm dấy lên những lo ngại về sự xâm nhập của Taliban vào lực lượng này cũng như việc đảm bảo an ninh sau khi lực lượng của NATO rút khỏi nước này vào năm 2014. Điều này càng được khẳng định khi Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ này, tuy nhiên tuyên bố có 4 cố vấn Mỹ bị sát hại.

Vụ đốt kinh Coran xảy ra tại căn cứ không quân Bagram đã làm gia tăng sự không tin tưởng của dân chúng đối với các lực lượng của NATO trong việc ổn định tình hình tại Afghanistan trước khi quân đội nước ngoài rút hoàn toàn khỏi nước này vào cuối năm 2014. Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công khai xin lỗi, hàng nghìn người dân Afghanistan vẫn đổ ra các đường phố, biểu thị sự phẫn nộ trước hành vi mà họ cho là xúc phạm nặng nề người Hồi giáo. Đến nay, đã có ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong các vụ bạo loạn liên quan đến vụ việc này.