Chung kết UEFA Champions League 2015 Olympic (Berlin)

1h45 ngày 7-6: Juventus - Barcelona: Trên đỉnh châu Âu

ANTĐ - Sau màn trình diễn nghệ thuật trong khoảng 10 phút, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận đấu được chờ đợi nhất tại cúp châu Âu mùa giải năm nay: chung kết UEFA Champions League giữa Juventus và Barcelona tại sân Olympic của Thủ đô Berlin (Đức).

Cả Juventus và Barcelona đều mang theo hành trang là cú đúp vô địch tại giải quốc nội (vô địch quốc gia và cúp quốc gia) và hướng tới khép lại một mùa giải hoàn hảo. Tuy nhiên, trong khi HLV của Barcelona, Luis Enrique có đầy đủ sự lựa chọn tốt nhất cho “show” diễn trên sân khấu lớn ở Berlin, Juventus sẽ không có sự phục vụ của trung vệ thép Giorgio Chiellini.

 Đây là thiệt thòi rất lớn của “Bà đầm già”, và ảnh hưởng khá lớn tới những toan tính của HLV Massimiliano Allegri trong việc áp dụng lối chơi phòng ngự, phản công trước một Barcelona sở hữu hàng tấn công mạnh nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. 

Về mặt lý thuyết, Barcelona xứng đáng được đánh giá cao hơn với sự góp mặt của bộ ba tấn công hủy diệt: Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez (MNS), nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ có trận đấu dễ dàng tại Olympic. Đây là mùa giải mà Messi đang tìm lại phong độ tốt nhất và là nguồn cảm hứng chiến thắng cho Barcelona. 

Thế nhưng, dù rất mạnh trên hàng tấn công, Barcelona thường gặp khó khăn trước các đối thủ chơi phòng ngự tập trung. Italia là nơi sản sinh ra khái niệm bóng đá phòng ngự catenaccio. Hơn ai hết, Juventus là lá cờ đầu của đất nước hình chiếc ủng và họ có thể gây sốc tại Berlin bằng lối chơi phòng ngự chắc chắn. Nếu thành công trong việc dựng chiếc xe buýt 2 tầng trước mặt Buffon, đội bóng thành Turin sẽ trông chờ vào những đường lên bóng tốc độ hoặc giải quyết thế trận bằng những tình huống sút phạt “thần sầu” của Andrea Pirlo.