Nhiếp ảnh gia Lynne Damianos, cũng là một thành viên của nhà thờ, là người chụp tất cả các bức ảnh trong bộ lịch. Cô nói với tờ Boston Globe rằng những hình ảnh của mình đều được thực hiện suôn sẻ, và những bức ảnh trong bộ lịch đều đặt trong một chừng mực nhất định, và được phê duyệt cho mọi lứa tuổi.

Một trong những người tham gia, cụ già 86 tuổi Holly Holleroth là một bộ trưởng đã nghỉ hưu, nói với tờ Boston Globe cụ cảm thấy thật ngạc nhiên khi nhìn thấy cơ thể lão hóa của mình trông không đến nỗi nào, thậm chí còn rất tự hào. Cụ Leo Giorgio, 64 tuổi có hình ảnh đại diện trên tháng 9 với tư thế chụp trên một chiếc xe máy, đã cho biết đó thực sự là một điều tuyệt vời ngay cả đối với một cụ đã lớn tuổi. Bộ lịch chụp ảnh khỏa thân tuy vậy vẫn là một cú sốc cho những người còn mang tính bảo thủ trong nhà thờ ở Framingham.




Một nhóm phụ nữ ở nhà thờ cũng đã từng chụp một bộ lịch vào năm 2006, và quyên góp được 2.000$. Thêm vào đó, trung tâm triển lãm nghệ thuật về những điều thú vị ở Framingham cũng sẽ đứng ra tổ chức một buổi triển lãm về những bức ảnh khỏa thân của các thành viên nhà thờ vào tháng tới. Cuốn lịch đang được bán với giá 15$ trên trang web fpfcalendar.org.