Chuyện tiền thưởng cho bóng đá:

1 triệu USD và…

ANTĐ - Trong khi ĐT U23 đang lâng lâng với khoản treo thưởng lên đến 1 triệu USD nếu vô địch SEA Games 26, thì những đồng nghiệp nữ của họ vẫn chưa nhận được bất cứ sự khích lệ nào, dù giải vô địch nữ Đông Nam Á đã cận kề.

U23 Việt Nam đứng trước khoản thưởng kỷ lục nếu vô địch SEA Games 26

Con số hơn 20 tỷ đồng ấy đang phá vỡ mọi kỷ lục và chắc chắn nó chưa dừng lại khi nhiều “Mạnh Thường Quân” còn chưa lên tiếng. Bóng đá nam vốn là nghề có thu nhập cao trong xã hội, nhưng có lẽ, chưa bao giờ nó lại được quan tâm mạnh mẽ như bây giờ. Tất nhiên, sự quan tâm ấy cũng chỉ xuất phát từ mong muốn chúng ta sẽ đổi màu được tấm huy chương SEA Games, nhưng liệu nó có là con dao hai lưỡi khiến cho giấc mơ Vàng Đông Nam Á lần này bị ảnh hưởng?

Còn nhớ, ở AFF Cup 2008, ĐTVN sau khi đăng quang đã chứng kiến có những tuyển thủ nhận tới 500 triệu đồng tiền thưởng. Đó là một con số rất cao, nhưng sẽ chẳng thấm vào đâu với những cầu thủ dưới 23 tuổi nếu U23 Việt Nam lên ngôi ở SEA Games. Người ta tính toán rằng nếu điều đó xảy ra, thậm chí có tuyển thủ trụ cột sẽ nhận được cả tỷ đồng tiền thưởng. Tất nhiên, nếu giấc mơ Vàng trên đất Indonesia thành hiện thực, sẽ chẳng ai tiếc số tiền trên. Người ta chỉ băn khoăn rằng, không may lỡ vết xe đổ của năm 2009 ở Vientiane lặp lại.

Trước SEA Games 25 trên đất Lào, U23 Việt Nam khi đó còn được dẫn dắt bởi HLV Calisto cũng đã được hứa thưởng hơn chục tỷ đồng. Tức là gấp hơn 10 lần số tiền mà U23 Malaysia nhận được sau khi đăng quang (150.000 ringgit, tương đương khoảng 1 tỷ đồng). Cuối cùng là một đội bóng có động lực và khát khao mạnh mẽ vì màu cờ sắc áo, đã chiến thắng trước một đội bóng lắm tiền nhưng thua hẳn về khát vọng. Rồi chẳng đâu xa, chính ĐTVN vô địch AFF Cup 2008 cũng không được hứa thưởng bất cứ khoản lớn nào trước giải, nhưng rồi chính khát khao cháy bỏng đã đưa chúng ta lần đầu tiên chạm tới đỉnh cao Đông Nam Á.

Trở lại với câu chuyện tiền thưởng cho ĐT U23 ở SEA Games 26, VFF mới đây đã “chữa hớ” với việc tuyên bố sẽ thưởng cho thầy trò HLV Falko Goetz theo thành tích vượt qua vòng bảng, vòng bán kết, nhưng điều đó rõ ràng đang tạo nên những lăn tăn nhất định trong người hâm mộ. Đặc biệt là khi nó được đem ra so sánh với ĐT bóng đá nữ. Khi giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (diễn ra tại Lào từ ngày 16 đến 25-10) sắp khởi tranh, VFF không hiểu vì sao vẫn chưa công bố mức thưởng cho ĐT nữ.

Dù đây là giải đấu không nằm trong SEA Games 26 (do nước chủ nhà gạt ra), nhưng tầm quan trọng và tầm ảnh hưởng của nó đến thành tích của bóng đá nước nhà nói chung cũng không hề kém cạnh là mấy so với bóng đá nam. Nhưng đến nay, ngay cả những nhà tài trợ vốn quan tâm đến bóng đá nữ cũng đang chìm trong sự im lặng đáng sợ. Đó rõ ràng là một sự bất công lớn đối với đội tuyển từng 4 lần vô địch SEA Games. Vẫn biết, bóng đá nam có thể hấp dẫn và được quan tâm hơn bóng đá nữ, nhưng việc chiều chuộng thái quá ĐT U23 mà quên đi những đóng góp của ĐT nữ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chính quyết tâm thi đấu của thầy trò HLV Trần Vân Phát.

HLV Falko Goetz: “Các cầu thủ không nên chỉ nghĩ đến tiền”

Tôi không nghĩ rằng việc công bố các khoản tiền thưởng là việc xấu. Các quốc gia có nền bóng đá phát triển trên thế giới đều làm như thế. Chỉ có điều, các cầu thủ cần phải chuyên nghiệp trong suy nghĩ của mình. Họ ra sân là phải vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ trước tiên chứ không phải vì tiền.

HLV Trần Vân Phát: “Tiền là chuyện rất nhạy cảm”


Tiền rất quan trọng trong bóng đá hiện đại, nhưng ở tầm ĐTQG, nó đôi khi chỉ là thứ yếu. Tiền thưởng là vấn đề rất nhạy cảm. Đôi khi nó khiến các cầu thủ bị chi phối về mặt tâm lý. Tôi không có bình luận hay đòi hỏi gì về chuyện thưởng ở ĐT nữ, chỉ mong là các cầu thủ ra sân thi đấu vì tổ quốc trước tiên, và nếu họ giành được vinh quang thì họ cũng sẽ nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng và công bằng.