Tái hiện trận chung kết 2009

(ANTĐ) - Có cùng lợi thế cách biệt 2 bàn trước lúc trở về chơi trận lượt về trên sân nhà, khả năng Manchester United và Barcelona lặp lại trận chung kết năm 2009 chỉ còn là vấn đề thời gian.
>>>Người hùng Messi giúp Barca "nuốt chửng" Real

Champions League:

Tái hiện trận chung kết 2009

(ANTĐ) - Có cùng lợi thế cách biệt 2 bàn trước lúc trở về chơi trận lượt về trên sân nhà, khả năng Manchester United và Barcelona lặp lại trận chung kết năm 2009 chỉ còn là vấn đề thời gian.
>>>Người hùng Messi giúp Barca "nuốt chửng" Real

Lionel Messi
Lionel Messi

“Đêm của những con dao dài”, có người đã ví von như vậy về trận “siêu kinh điển” giữa Real Madrid và Barcelona, là trận “siêu kinh điển” thứ 3 ở chuỗi 4 trận chỉ trong vòng 18 ngày. Đó là đêm của những toan tính, giữa sự thực dụng và lối chơi bóng đá cống hiến. Không khí nghẹt thở trong trận bán kết toàn Tây Ban Nha lan toả đến mọi ngõ ngách thế giới và vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt sau khi “quả bom” Lionel Messi phát nổ tại Madrid.

Sau khi dùng giới truyền thông để gây áp lực với Barcelona, với Pep Guardiola và cả những Cule’ (người hâm mộ của đội bóng xứ Catalan), “Người đặc biệt” Jose Mourinho lại thông qua báo chí để giải toả sự bẽ bàng, để tìm chỗ đổ lỗi. Người từng dẫn dắt Porto, Chelsea và Inter Milan oán giận từ UEFA, trọng tài điều khiển trận đấu, đến người đồng nhiệm bên phía Barcelona. Cristiano Ronaldo cũng góp tiếng chữa “thẹn” cho Mourinho với tuyên bố cho rằng thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Barcelona bắt nguồn từ quyết định sai lầm của trọng tài khi truất quyền thi đấu của Pepe, kết quả khiến vô số người bẽ bàng sau khi tung hô Mourinho là người hùng, Ronaldo tốt hơn Messi.

Đã không có sự thay đổi đáng kể nào về đội hình nhân sự cũng như lối chơi của Real Madrid trong trận “siêu kinh điển” thứ ba vào đêm thứ tư vừa qua. Trong một trận đấu mà thế giới kỳ vọng là trận đấu giữa 2 quyền lực của bóng đá Tây Ban Nha, chỉ một mình Barcelona là đội chơi tấn công đúng như tuyên bố của Guardiola. Đó là điều giải thích cho vô số những cơ hội được Barcelona tạo ra, còn Real Madrid hầu như không lên được bóng, hoặc không có tình huống nguy hiểm đáng kể nào.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên vào giữa hiệp 2, sau khi Pepe nhận thẻ đỏ rời sân. Những khoảng trống tại Bernabeu giúp cho các nghệ sỹ của Guardiola phát huy tối đa sự hiệu quả, mà đỉnh điểm là cú đúp bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Lionel Messi, trong đó có bàn thắng vượt qua 6 cầu thủ của Real Madrid để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Barcelona, một chiến thắng xứng đáng cho đội bóng chơi hay hơn và chơi đẹp hơn. Người hâm mộ không sai khi ví von đó là trận đấu giữa những nghệ sỹ sân cỏ và “những tên đồ tể”, nếu nhìn vào lối chơi giết bóng đá của Mourinho.

Quý Ngọc