Nhà nước Hồi giáo IS lần đầu “thất thế” ở Kobani

ANTĐ -Lực lượng người Kurd đã chiếm lại được Kobani và kết thúc trận chiến chống khủng bố kéo dài 4 tháng ở thị trấn miền bắc Syria.

Chiến binh từ nhóm các đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG) đã giành lại quyền kiểm soát 90% lãnh thổ thị trấn Kobani sau khi đẩy lui quân thánh chiến. Hình ảnh đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội vào chiều hôm 26-1 cho thấy lá cờ của nhóm YPG đang bay trên một số nóc nhà ở Kobani và chiến binh nam nữ đang nắm tay nhau ăn mừng.

Phát ngôn viên YPG Polat Jan khi đó đã tuyên bố trên Twitter rằng: "Xin chúc mừng cho nhân dân người Kurd, người Kobani vì thị trấn đã được giải thoát”.

Lực lượng người Kurd đã đẩy lui quân Nhà nước Hồi giáo ra khỏi Kobani


Người đứng đầu thị trấn tự trị Kobani, ông Anwar Muslim cho biết thành phố đã được các binh sĩ YPG và lực lượng người Kurd Peshmerga của Iraq tái kiểm soát. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý các vùng ở rìa phía đông của thị trấn vẫn còn căng thẳng khi chiến binh YPG đang bao vậy để triệt phá tận gốc hang ổ của một số lãnh đạo IS.

Trước thắng lợi đầu tiên của lực lượng người Kurd, chỉ huy Trung ương Mỹ đã gửi lời chúc mừng và coi sự thất bại của IS ở Kobani như “đòn giáng mạnh” cho tổ chức khủng bố này trên khắp Trung Đông.

Việc tái chiếm lại Kobani diễn ra chỉ vài ngày sau khi máy bay của liên quân thực hiện các cuộc không kích hạng nặng. Lầu Năm Góc cho biết họ đã tiến hành hơn 17 cuộc không kích trong nội ngày 25-1, nhắm mục tiêu vào "đơn vị chiến thuật và các vị trí chiến đấu" của IS.

Kobani được xem như là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược không kích chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Syria.

Kể từ khi phát động cuộc tấn công vào tháng 9 -2014 và kiểm soát thị trấn tự trị của người Kurd, IS đã tàn phá hơn 300 ngôi làng và giết chết hàng trăm người bằng những cách thức man rợ. Cuộc tấn công đã khiến hàng ngàn người phải chạy trốn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn.

Đài quan sát Nhân quyền Anh cho biết, đến nay, cuộc giao tranh giữa IS và lực lượng người Kurd đã làm ít nhất 1.600 người thiệt mạng, trong đó có hơn 1.000 chiến binh thánh chiến.