"Một mình giữa bầy sói"

Cho rằng chính ma túy và bọn tội phạm ma túy là nguyên nhân cái chết của em trai mình, Lestavel bỏ ngang việc học xin gia nhập lực lượng cảnh sát. Từ đây Lestavel bắt đầu cuộc sống của một nhân viên chìm chui sâu luồn cao vào các tổ chức tội phạm...

"Một mình giữa bầy sói"

Cho rằng chính ma túy và bọn tội phạm ma túy là nguyên nhân cái chết của em trai mình, Lestavel bỏ ngang việc học xin gia nhập lực lượng cảnh sát. Từ đây Lestavel bắt đầu cuộc sống của một nhân viên chìm chui sâu luồn cao vào các tổ chức tội phạm...

Nhân viên nội gián Christian Lestavel, tác giả cuốn sách "Con rái cá".

Nhân viên nội gián Christian Lestavel, tác giả cuốn sách "Con rái cá".

Đầu năm 2007, cuốn sách có nhan đề "Con rái cá" (La loutre) được nhà xuất bản Robert Laffont phát hành đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất tại Pháp.

Đây là cuốn tự truyện của cựu thanh tra cảnh sát Christian Lestavel kể về chiến công thầm lặng của ông suốt 20 năm thâm nhập vào hang ổ các băng đảng buôn lậu ma túy dưới nhiều vỏ bọc khác nhau để thu thập thông tin phục vụ nhiệm vụ chống tội phạm buôn lậu ma túy của cảnh sát Pháp.

Nhờ những thông tin quý giá, có khi được đánh đổi bằng máu của nhân viên nội gián Lestavel, mà Bộ Nội vụ Pháp đã kịp thời ra tay trấn áp tội phạm buôn lậu ma túy ở nước này.

Christian Lestavel sinh ngày 11/4/1962, tại thành phố Marseille ở miền Nam nước Pháp trong một gia đình thương nhân mà người cha luôn mất ăn mất ngủ vì đám tội phạm đường phố đòi tiền bảo kê cho công việc làm ăn của gia đình.

Năm 1980, sau khi tốt nghiệp trung học, Lestavel ghi danh học Khoa Quan hệ xã hội của Đại học Marseille. Thế nhưng, ước mong trở thành một chuyên viên tư vấn về các vấn đề xã hội của Lestavel đã không thành hiện thực khi người em trai tên Claude mà anh rất thương yêu lâm vào nghiện ngập ma túy rồi bỏ học để trở thành một tội phạm cho đến khi bị bắn chết trong một cuộc thanh toán giữa các băng nhóm buôn lậu ma túy tại một cầu cảng của thành phố Marseille vào tháng 11/1983.

Cho rằng chính ma túy và bọn tội phạm buôn lậu ma túy là nguyên nhân gây nên cái chết thảm thương cho em trai mình nên Lestavel bỏ ngang việc học xin gia nhập lực lượng cảnh sát.

Năm 1985, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát quốc gia tại thành phố Lyon, Lestavel quay về lại Marseille để nhận nhiệm vụ tại Đơn vị Cảnh sát bài trừ ma túy.

Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, thành phố Marseille được xem là trung tâm tội phạm lớn ở miền Nam nước Pháp. Các băng đảng tội phạm người Italia, đảo Corse và cả Bắc Phi đều có mặt tại Marseille.

Bọn chúng tranh giành địa bàn, mối lái với các băng đảng người địa phương gây nên các trận hỗn chiến đẫm máu làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội của thành phố cảng miền Nam nước này.

Trong bối cảnh như vậy, ma túy trở thành một món hàng đặc biệt có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với bọn tội phạm khi được tuồn với số lượng lớn vào lãnh thổ Pháp từ Italia, Tây Ban Nha, Morocco...

Lực lượng cảnh sát thành phố Marseille có sự hỗ trợ của Bộ Nội vụ mặc dù đã liên tục mở các chiến dịch trấn áp nhưng vẫn không ngăn chặn được sự lộng hành của tội phạm buôn lậu ma túy.

Trước tình hình này, Cục Bài trừ ma túy quốc gia (ORTIS) quyết định sử dụng nội gián cài cắm vào các tổ chức tội phạm buôn lậu ma túy để thu thập thông tin. Và đó là nhiệm vụ của thanh tra cảnh sát Christian Lestavel. 

Năm 1986, tại Marseille xuất hiện băng nhóm tội phạm người đảo Corse có tên gọi "Những con sói hoang" do tên trùm Roberto Flaviolli cầm đầu chuyên buôn lậu ma túy từ Tây Ban Nha qua ngả Marseille để tiêu thụ tại lãnh thổ Pháp.

Đã ba lần, cảnh sát Marseille, có sự phối hợp với ORTIS, tổ chức trấn áp băng đảng "Những con sói hoang" nhưng không đạt kết quả là bao nhiêu nên càng khiến tên trùm Flaviolli thêm tự đắc và ngày càng lộng hành hơn.

Lestavel được lệnh thâm nhập vào băng đảng "Những con sói hoang". Lần tiếp cận đầu tiên của Lestavel với băng đảng này diễn ra vào tháng 5/1986, khi Lestavel giả dạng một tội phạm buôn lậu ma túy ở miền Bắc nước  Pháp xuống miền Nam tìm mua ma túy đem về tiêu thụ.

Trải qua nhiều lần kiểm soát gắt gao, cuối cùng rồi Lestavel cũng tiếp cận được với Flaviolli. Thế nhưng, cũng phải đợi đến tháng 7/1986 thì Lestavel mới nhận được những lô hàng ma túy đầu tiên.

Trở thành đầu mối tiêu thụ ma túy đầy uy tín của băng nhóm "Những con sói hoang", Lestavel đã nắm bắt được những thông tin quan trọng về các kế hoạch chuyển và giao nhận ma túy, các đầu mối và cả thời gian biểu sinh hoạt của trùm Flaviolli rồi chuyển giao cho ORTIS.

Tháng 5/1987, ORTIS phối hợp với cảnh sát Marseille mở chuyên án đặc biệt trấn áp hoạt động buôn lậu ma túy của băng nhóm "Những con sói hoang". Kết quả là Flaviolli và 21 tên đàn em bị bắt giữ cùng 123 kg ma túy loại cocain.

Kể từ đó Lestavel sống cuộc đời của một nhân viên nội gián chuyên vào vai những tên tội phạm "thứ thiệt" trong lĩnh vực buôn lậu ma túy. Không những hoạt động trên lãnh thổ Pháp, Lestavel từng có mặt tại Colombia, Venezuela để thương thảo các hợp đồng buôn lậu ma túy vào lãnh thổ Pháp.

Lestavel cũng có mặt tại Algérie, Morocco trong các phi vụ  buôn lậu cần sa. Với mật danh "Con rái cá", Lestavel chỉ liên lạc với ORTIS qua các hòm thư chết và với các nhân viên nội gián được cài vào để trung chuyển các thông tin và cả để bảo vệ sinh mạng cho nhân viên nội gián Con rái cá.

Năm 1995, Lestavel trở thành nạn nhân của một vụ thanh trừng trong nội bộ băng nhóm tội phạm có tên gọi Courbet, chuyên tổ chức buôn lậu ma túy từ Hà Lan và Đức vào lãnh thổ Pháp, khi một thanh tra cảnh sát “bán mình” cho băng nhóm Courbet khai báo ORTIS cho cài nội gián vào băng nhóm tội phạm này.

Lập tức tên trùm Albert Courbet liền bí mật cho kiểm tra và phát hiện dấu hiệu nghi vấn có liên quan đến nhân viên nội gián Lestavel. Biết chỉ có gan lì mới có thể vượt qua được nên Lestavel chấp nhận chịu đựng các thử thách do Courbet bày trò, kể cả việc dùng súng bắn bị thương một thanh tra cảnh sát làm việc tại Đơn vị Cảnh sát bài trừ ma túy thành phố Rennes.

Năm 1999, Lestavel lập được chiến công lớn khi thâm nhập vào tận hang ổ  một đường dây hoạt động của băng đảng mafia Camorra của Italia trên lãnh thổ Pháp do tên trùm Danny Bianchi cầm đầu.

Ma túy, vũ khí và gái mại dâm là ba mặt hàng kinh doanh chủ lực của tên trùm Bianchi. Những thông tin quan trọng do Lestavel chuyển giao đã giúp Bộ Nội vụ Pháp mở chuyên án Donnie Brasco trấn áp thành công hoạt động của mafia Camorra trên lãnh thổ Pháp.

Năm 2005, các cuộc đấu đá nội bộ xảy ra giữa ORTIS và Cục An ninh tổng hợp (RG) của Bộ Nội vụ Pháp  đã khiến Lestavel phải rời bỏ vỏ bọc nội gián của mình và trở về với nhiệm vụ một thanh tra đặc biệt của ORTIS.

Chán cảnh nhân tình thế thái, cuối năm 2005, Lestavel quyết định xin nghỉ việc và thành lập một công ty bảo vệ tư nhân mang tên mình. Được sự động viên của cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Charles Pasqua, Lestavel bắt đầu viết về cuộc đời hoạt động nội gián suốt 20 năm của mình.

Được nhà xuất bản Robert Laffont xuất bản vào đầu năm 2007, cuốn sách có nhan đề "Con rái cá" của cựu nhân viên nội gián Christian Lestavel không những trở thành một cuốn sách bán chạy mà còn được giới điện ảnh Pháp quan tâm để dựng thành phim.

H.P

An ninh thế giới