Những vụ hiếp dâm được “ngụy trang” bằng tiệc sinh nhật và trò chơi “cô dâu chú rể”

ANTĐ - Một giáo viên người Anh nhận nuôi cô gái mù từ trại trẻ mồ côi nằm ngay Thủ đô Kathmandu của Nepal vừa tiết lộ thông tin chấn động: hàng loạt trẻ mồ côi đã bị hãm hiếp và được đưa đến phố đèn đỏ uống rượu, nhảy múa như gái mại dâm thực thụ. Các cơ quan chức năng của Nepal đã bắt đầu vào cuộc.

Trại trẻ mồ côi Bal Mandir nằm ngay trung tâm Thủ đô Kathmandu

Nạn nhân là trẻ mồ côi,  mắc bệnh tự kỷ

Tờ Telegraph (Anh) đưa tin, một phụ nữ không được công bố danh tính nói rằng cô đã có bằng chứng để khẳng định người đứng đầu trại trẻ mồ côi ở Nepal có hành động hãm hiếp những đứa trẻ tội nghiệp. Câu chuyện bắt đầu từ một lần cô đến thăm trại trẻ mồ côi với mong muốn tìm con nuôi. Cô đã kết hôn với một người đàn ông Nepal vào đầu những năm 1990 nhưng không có con. Cô đặc biệt quan tâm đến cô gái mù dường như đang bị “bỏ rơi” vì chẳng được ai chăm sóc. Ban đầu cô và cháu gái đi cùng không có ý định nhận nuôi cô gái mù vì cho rằng, điều này sẽ không mang lại may mắn. Cuối cùng, vì thấy tội nghiệp cô gái bé bỏng, cô quyết định nhận nuôi cô bé.

Theo lời kể của người phụ nữ thì cô con gái mù 5 tuổi mà cô mới nhận nuôi cũng là nạn nhân của vụ việc lạm dụng tình dục kinh hoàng. Ngoài cô bé còn có 3 nạn nhân khác mắc chứng bệnh tự kỷ và gặp nhiều khó khăn trong nhận thức. Theo lời kể của cô bé thì cô và 3 người bạn, 2 trai, 1 gái ở trại trẻ mồ côi Bal Mandir ở Kathmandu đã bị lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp vào thứ bảy hàng tuần. Kết quả điều tra bước đầu cho hay, những cô gái lớn tuổi hơn, tầm 13, 14 tuổi, được cho mặc áo cưới và chơi trò “cô dâu chú rể” với ông Shrestha và bạn bè của Giám đốc trung tâm. Ngoài những cô gái, hai bé trai bốn tuổi cũng bị lạm dụng tình dục. Người đứng đầu nhà trường là ông Rabin Shrestha và những người bạn của ông thường xuyên tổ chức sinh nhật, tiệc tùng và bọn trẻ trở thành “mồi” trong những bữa tiệc ấy. Chưa hết, nhưng cô gái còn thường xuyên được đưa đến khu đèn đỏ ở Kathmandu uống rượu, nhảy múa như gái mại dâm thực thụ.

“Sinh nhật” vào mỗi chiều thứ bảy

Một điều rất đau lòng là, những đứa trẻ thậm chí không nhận thức được rằng mình đã bị lạm dụng tình dục. “Con bé thậm chí không biết điều gì thực sự đang xảy ra với mình. Nó kể rằng, ông Shrestha là người yêu của nó, thật nực cười”, người phụ nữ nói. Con bé nói với tôi rằng, “chú Rabin là người yêu của con, luôn cho con kẹo và nhiều đồ ăn, chú chạm vào người con và con cũng chạm vào người chú ấy”. 

Lợi dụng tâm lý của những đứa trẻ, ông Rabin Shrestha thường xuyên tổ chức sinh nhật và ở những buổi tiệc đó, ông đã lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp bọn trẻ. “Những hành động mất nhân tính đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý bọn trẻ. Chẳng biết từ bao giờ, con gái tôi lại luôn nghĩ rằng, thứ bảy mỗi tuần đều là sinh nhật nó” - người phụ nữ chia sẻ với các nhà hoạt động nhân quyền -“Con bé mắc chứng sợ âm thanh lớn, nhất là nhạc đám cưới. Nó như bị ám ảnh, mỗi lần nghe thấy tiếng nhạc là nó lại tỏ vẻ sợ hãi và hét lên“. 

Hành động không “hiếm” ở Nepal

Cựu giám đốc trại trẻ mồ côi lớn nhất của Nepal hiện đang bị giam giữ phục vụ điều tra. Giám đốc Pitamber Adhikari của Trung ương Cục Điều tra Nepal khẳng định: “Ông Shrestha và một quan chức trại trẻ mồ côi khác đã bị bắt giữ vào tuần trước sau khi nhóm chiến dịch hành động vì quyền trẻ em quốc Tế (ACR-Int) bàn giao hồ sơ bằng chứng cho cảnh sát”. Hai người đàn ông hiện phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc trong khi quan chức khác ở trại trẻ mồ côi Bal Mandir từ chối trả lời phỏng vấn báo chí. Các nghi phạm dự kiến ​​sẽ phải hầu tòa vào tuần tới. 

Giáo viên người Anh cho biết, đến thời điểm này cô không thể đưa ra bất cứ lời bình luận nào về vụ việc cho đến khi kết thúc phiên tòa xét xử. Trung tá Philip Holmes, một nhà vận động chống buôn bán và lạm dụng trẻ em cho biết, lạm dụng tình dục trẻ em trong những trại trẻ mồ côi ở Nepal khá phổ biến. “Những gì xảy ra tại Bal Mandir chỉ là một trong nhiều vụ việc lạm dụng tình dục trẻ em ở Nepal. Chỉ có điều, chúng ta chưa có đủ bằng chứng để chứng minh. Lạm dụng tình dục trẻ em ở Nepal là vấn đề lớn rất đáng báo động, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển toàn diện các mặt kinh tế, xã hội của đất nước. Đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cấp chính quyền. Những người phạm pháp phải bị trừng phạt nghiêm khắc để răn đe người khác. Chắc chắn vụ việc xảy ra ở Bal Mandir không phải là duy nhất và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ ACR-Int để giải cứu trẻ em và mang lại công lý cho bọn trẻ“, Trung tá Philip Holmes nói.

Được biết, trại trẻ Bal Mandir có khoảng 600 trẻ em đến từ 11 địa phương khác nhau trên khắp Nepal và do Tổ chức trẻ em Nepal - một tổ chức nhiều bê bối về tham nhũng quản lý. Năm 2010, tổ chức từ thiện Mitrataa của Australia đã quyết định thôi tài trợ cho những dự án của Tổ chức Trẻ em Nepal vì lý do tham nhũng tràn lan và quản lý yếu kém.