Rùng rợn căn nhà hoang nơi kẻ đồi bại hiếp, giết bé gái

ANTĐ - Kẻ đốn mạt hãm hại cháu bé có đến 2 ngôi nhà hoang, tất thảy đều bỏ cỏ dại mọc rậm rạp, um tùm từ nhiều năm qua.

Vụ án kinh hoàng đã dấy lên làn sóng phẫn nộ từ độc giả khắp nơi đối với kẻ đốn mạt Hoàng Văn Minh - kẻ hiếp, giết bé gái 11 tuổi ở Hoành Sơn, Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang.


Tội ác ghê tởm khiến trời đất không thể dung thứ của Hoàng Văn Minh thì bản án nào cũng không thể gột rửa được. Song, những câu hỏi đặt ra từ góc nhìn về những vụ án đê hèn của đối tượng trong những ngày gần đây cũng là bài học cho những người có con em nhỏ thận trọng hơn trong cách quản lý con em mình. Nhiều người chứng kiến vụ án thảm thương thốt lên rằng, nào ai có ngờ đâu đến nông nỗi vậy, và lại càng không có lý do thận trọng khi quỷ dữ đó lại chính là người ông họ - kẻ mà chính gia đình cháu bé đang từng ngày cưu mang.
Lấy oán trả ân. Ghê tởm hơn chính là cái thú tính của tên bất nhân. Kẻ gây án cũng có vợ, có con, vậy sao trong tâm mang toàn tàn ác độc!
Ông Nguyễn Văn Tâm, Công an xã Phi Mô cho biết, đối tượng Hoàng Văn Minh có 2 con lớn nhưng bị vợ bỏ từ cách đây 6-7 năm rồi. Người vợ và các con của y không hề ỏ ê gì đến từ rất lâu. Y có nhà, có những 2 cái nhà một ở thôn Hoành Sơn và một cái khác ở Đồng Chún cách đó chừng gần 2 cây số. Cả 2 nhà ấy đều đã bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, rậm rạp từ nhiều năm qua.
Vụ trọng án xảy ra, nhiều người bàn tán rằng, người vợ của y thật may mắn và tỉnh táo bởi quyết định mấy năm trước của chị đã cắt được mối liên quan với một hình người thú tính.