Trọng tài của US Open bị nghi giết người

ANTĐ - Một trọng tài chuyên nghiệp của làng quần vợt thế giới vừa phải hầu toà với cáo buộc giết chồng. Theo cơ quan điều tra, họ không tin rằng cái chết của người đàn ông này là một tai nạn. 
Lois Goodman đến Los Angeles vào 23-8 và được đưa vào một đồn cảnh sát ở gần sân bay. Người phụ nữ 70 tuổi này cho biết bà sẽ không chống lại lệnh dẫn độ đến California sau khi bị bắt vào hôm 21-8 tại New York, nơi bà chuẩn bị làm trọng tài cho các trận đấu tại giải US Open. Đó là một trong những giải đấu thứ hạng cao nhất mà người phụ nữ này từng tham gia điều khiển kể từ lúc bắt đầu công việc vào năm 1979.
 Cảnh sát Los Angeles cho biết, Goodman dự định ở New York vài tuần và họ muốn nhanh chóng bắt giữ nghi can này để phục vụ cho vụ án. Chồng của trọng tài kỳ cựu này là Alan Goodman qua đời ngày 17-4 tại căn hộ chung cư của 2 người ở Woodland Hills. Các nhà chức trách chấp nhận lời giải thích ban đầu của Lois Goodman khi bà về nhà thì thấy cốc cà phê lẫn máu và người chồng nằm chết trên giường nhiều khả năng do ngã cầu thang vì có vết thương ở trên đầu. 
Tuy nhiên, từ việc ký giấy chứng tử tại nhà xác, cơ quan điều tra sau đó tình nghi đây là vụ giết người vì nhìn thấy những vết cắt trên đầu và tai của người đàn ông 80 tuổi. Khi kiểm tra lại hiện trường, cảnh sát thấy máu vương vãi ở khắp nhà của nạn nhân, những dấu hiệu cho thấy đây không phải là “cái chết ngẫu nhiên”. 
Trong lúc tìm kiếm, cảnh sát cũng xác định Lois Goodman đã nói chuyện với người đàn ông khác qua mạng Internet, mặc dù bản chất của mối quan hệ chưa được xác định. Theo nhận định của các điều tra viên, họ thấy sự bất thường ở trạng thái tâm lý của Lois Goodman bởi trọng tài này không mấy đau đớn trước cái chết của người chồng.