Xuân Trường: "Đáng quý nhất là tôi đang khó khăn mà vẫn được mọi người ủng hộ"

ANTD.VN - Lương Xuân Trường trải lòng trong bài phỏng vấn, lần đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí của CLB Buriram United.

Không chỉ CĐV Việt Nam, mà các CĐV Thái Lan đều dành sự quan tâm đặc biệt cho Xuân Trường, sau khi anh từ HAGL sang Buriram United trong một bản hợp đồng cho mượn. Bài phỏng vấn trên tạp chí Buriram giúp Xuân Trường đến gần hơn với người hâm mộ CLB này nói riêng và bóng đá Thái Lan nói chung.

PV: Anh đã đến với bóng đá như thế nào?

Xuân Trường: Tôi chơi bóng với bố từ ngày còn nhỏ. Bố tôi là một cầu thủ, nhưng chỉ là nghiệp dư chứ không theo chuyên nghiệp. Tôi vào đội U11 của tỉnh Tuyên Quang đá giải quốc gia và bắt đầu sự nghiệp từ đó.

Lương Xuân Trường trên bìa tạp chí Buriram

Cầu thủ nào khiến anh mến mộ nhất?

- Tôi thích Steven Gerrard, từ năm 2005. Trận chung kết Champions League, Liverpool gặp AC Milan ở Istanbul, anh ấy đã chơi rất hay và mang về chức vô địch cho đội bóng.

Anh đã đến với Buriram United như thế nào?

- Hai năm trước, có tin đồn một CLB ở Thái Lan liên hệ với tôi nhưng tôi không quan tâm lắm. Sau rồi khi được Buriram liên hệ, tôi thực sự bất ngờ. Nhưng đây là một CLB tốt và tôi không mất nhiều thời gian để nhận lời.

Ngay sau khi xuất hiện trên tạp chí này, Xuân Trường đã được ra sân trong trận Buriram Utd gặp Nakhon Ratchasima ở vòng 10 Thai League 2019. Anh để lại ấn tượng mãnh liệt với pha sút hàng rào đẹp mắt, mở tỉ số góp phần vào thắng lợi chung cuộc 2-0 của CLB.

Vậy mục tiêu của anh ở Buriram là gì?

- Đó đơn giản là được ra sân thật nhiều. Tôi muốn có mặt trong đội hình chính, góp phần giúp CLB có thành tích cao. Nhưng hiện tại tôi chưa hài lòng với bản thân vì ít được ra sân. Tôi cần nỗ lực hơn nữa.

Cuộc sống ở đây so với Việt Nam khác nhau thế nào?

- Khác rất nhiều, đặc biệt là việc sống xa gia đình, bạn bè. Nhưng đó không phải vấn đề quá lớn. Các đồng đội mới giúp đỡ tôi nhiều. Đồ ăn ở đây đa phần là cay. Thái Lan so với Việt Nam là một nền văn hóa khác. Còn về giải đấu, ở đây có nhiều cầu thủ nước ngoài hơn so với V-League.

Anh nghĩ thế nào về việc mình được hâm mộ tại Thái Lan?

- Tôi rất biết ơn các CĐV ở Việt Nam và cả CĐV Thái Lan. Tôi cảm nhận được sự tin tưởng mà họ dành cho tôi. Thật đáng quý khi trong thời điểm tôi gặp khó khăn nhất, mọi người vẫn dành cho tôi sự ủng hộ. Tôi hiểu mình cần phải nỗ lực hơn nữa để đóng góp cho đội bóng.