Giao hữu trước thềm Euro:

Xe tăng Đức trở lại, Pháp trả giá cho chiến thắng

ANTĐ - Đón chào sự trở lại của các ngôi sao Bayern, Cỗ xe tăng Đức dễ dàng đè bẹp Israel với 2 bàn thắng của Mario Gomez và Andre Schurrle. Trong khi đó, để có được chiến thắng tương tự trước Serbia, ĐT Pháp phải trả giá bằng ca chấn thương khá nghiêm trọng của Yann M’Vila.

Đức (2-0) Israel: Cỗ xe tăng trở lại

Khác với thất bại 3-5 trước Thụy Sĩ, ở trận giao hữu đêm qua với Israel, ĐT Đức đã đón chào sự trở lại của các ngôi sao Bayern Munich. Đó chính là bộ khung của Cỗ xe tăng Đức tại VCK EURO 2012. Và thầy trò Joachim Low không bỏ lỡ cơ hội hâm nóng bầu không khí EURO bằng chiến thắng nhẹ trước Israel.

ĐT Đức đã tìm lại sức mạnh

Với dàn sao khủng, Đức dễ dàng chiếm lĩnh thế trận ngay những phút thi đấu đầu tiên. Mario Gomez luôn là đích đến của những đường chuyền cuối cùng. Tuy nhiên, phải tới phút 40, ĐK Á quân châu Âu mới có bàn thắng mở tỉ số. Mario Gomez khéo léo xử lí bóng trong vòng cấm trước khi tung cú sút trái phá, bóng khẽ chạm chân hậu vệ Israel đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Harush.

Bước sang hiệp 2, Israel mới tạo được một số pha phản công có đường nét. Trong khi đó, hàng thủ Israel lại liên tiếp phải chống đỡ sức tấn công mãnh liệt của đội bóng áo trắng, đặc biệt là những pha lên bóng từ cánh trái với sự góp mặt của đội trưởng Philipp Lahm.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, ĐT Đức buộc phải đưa ra những sự thay đổi trên hàng công. Andre Schurrle được tung vào sân và tiền đạo này đã ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 82 với cú sút xa đầy uy lực ngoài vòng cấm.

Mặc dù đánh bại Israel 2-0 nhưng chiến thắng này chưa khiến HLV Joachim Low hài lòng, đặc biệt là màn trình diễn kém thuyết phục của hàng công. Đây là màn duyệt binh cuối cùng của Mannschaft trước thềm EURO 2012. Vào 9/6 tới, ĐT Đức sẽ có trận mở màn EURO 2012 với Bồ Đào Nha.

Pháp (2-0) Serbia: Vị đắng từ chiến thắng

Sau chiến thắng kịch tính trước Iceland (thắng 3-2 dù bị dẫn trước 2-0), Pháp tiếp tục đè bẹp Serbia trong loạt trận giao hữu trước thềm EURO 2012. Tuy nhiên, Les Bleus đã phải trả cái giá khá đắt cho chiến thắng trên sân Auguste Delaune khi Yann M'Vila dính chấn thương khá nặng và có nguy cơ không thể tham dự EURO 2012.

Yann M'Vila dính chấn thương nghiêm trọng

Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, tài năng trẻ Rennes đã dính chấn thương và phải nhờ tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Dù rất cố gắng, nhưng chỉ 6 phút sau đó tiền vệ người Pháp đã phải tập tễnh rời sân để nhường chỗ cho Alou Diarra. Yann M'Vila bật khóc tức tưởi bởi biết rằng nhiều khả năng mình sẽ không kịp hồi phục để có thể cùng các đồng đội tranh tài tại EURO 2012.

Mặc dù mất M’Vila nhưng ĐT Pháp vẫn dễ dàng chiếm lĩnh thế trận. Và họ có bàn mở tỉ số chỉ sau hơn 10 phút thi đấu. Từ đường căng ngang của Gael Clichy, thủ thành Brkic đẩy bóng đến đúng vị trí của Franck Ribery và “sát thủ mặt sẹo” không bỏ lỡ cơ hội tung ra cú dứt điểm như búa bổ, ghi bàn mở tỷ số.

Hưng phấn sau bàn thắng mở tỉ số, các cầu thủ áo xanh tràn lên tấn công và cũng chỉ mất 5 phút để họ có bàn thắng thứ 2 sau cú nã đại bác không thể cản phá của Florent Malouda.

Có được 2 bàn thắng từ khá sớm, HLV Laurent Blanc chủ động chỉ đạo các học trò chơi chậm, tránh va chạm mạnh dẫn tới những chấn thương không cần thiết như Yann M'Vila. Dẫu vậy ĐT Pháp vẫn làm chủ cuộc chơi, tạo ra vô khối các tình huống ngon ăn. Nếu Benzema, Ribery, Cabaye hay Nasri biết chắt chiu cơ hội hơn, số bàn thắng mà ĐT Pháp có được trong hiệp một chắc chắn sẽ nhiều hơn con số 2 rất nhiều.  Đó cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.