Xe tăng Đức chật vật “lết” vào tứ kết

ANTĐ - Bất lực trước hàng thủ chơi kín kẽ của Algeria và may mắn thoát thua ở những tình huống phản công đầy tốc độ của đối phương, đội tuyển Đức chật vật vượt qua đại diện châu Phi với tỷ số 2-1 chung cuộc trong trận đấu mà cả 3 bàn thắng đều được ghi trong hiệp phụ.
Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ và nhanh chóng kiểm soát thế trận với những pha đan bóng nhỏ ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Đức vấp phải hàng thủ số đông chơi kín kẽ của Algeria. Không những vậy, với những pha phản công thần tốc, đại diện của châu Phi mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.
Xe tăng Đức chật vật “lết” vào tứ kết ảnh 1
Thủ thành Neuer đã có 1 ngày làm việc vất vả

Phút thứ 9, thủ thành Neuer đã phải ra hẳn xa ngoài vòng cấm địa để cản phá 1 tình huống phất bóng của Algeria. Chỉ 5 phút sau đó, tới lượt Feghouli uy hiếp khung thành tuyển Đức với pha đột phá và dứt điểm táo bạo nhưng bóng đi không chính xác.

Suýt chút nữa tỷ số được mở cho đội tuyển Algeria nếu như pha dứt điểm vào góc xa của Ghoulam đưa bóng đi chính xác hơn ở phút 18. Đội tuyển Đức vẫn miệt mài lên bóng nhưng hoàn toàn bế tắc trước hàng rào kín màu xanh được tạo nên bởi các cầu thủ đối phương trước khung thành thủ môn M’Bolhi.

Phải đến phút 40, đại diện của châu Âu mới có cơ hội rõ rệt đầu tiên khi Gotze lao vào đá bồi sau tình huống dứt điểm từ xa của Toni Kroos khiến bóng dội ra nhưng không chính xác.
Xe tăng Đức chật vật “lết” vào tứ kết ảnh 2
Cơ hội hiếm hoi của đội tuyển Đức trong hiệp 1

Bước sang hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người bên phía đội tuyển Đức là Schuerrle đã để lại dấu ấn với pha phối hợp ăn ý cùng đồng đội ở trung lộ, trước khi dứt điểm đập chân hậu vệ Algeria đưa bóng qua đầu thủ thành M’Bolhi nhưng đi chệch không thành.

Ở tình huống phối hợp đá phạt góc ngay sau đó, Mustafi đã có pha đánh đầu căng nhưng bóng nằm gọn trong tay của M’Bolhi. Thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về đội tuyển Đức và nếu không có phản xạ xuất thần của thủ môn bên phía Algeria, tỷ số có lẽ đã được mở sau pha dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng cấm của Lahm ở phút 55.
Xe tăng Đức chật vật “lết” vào tứ kết ảnh 3
M'Bolhi đã có ngày thi đấu xuất thần

Thế trận bất ngờ diễn ra giằng co ở giữa hiệp 2 khi thủ thành Neuer của đội tuyển Đức liên tiếp phải băng ra xa khỏi khung thành để ngăn chặn các pha phản công nhanh của đối thủ, cũng như cản phá các pha dứt điểm uy lực của Slimani ở phút 71.
Xe tăng Đức chật vật “lết” vào tứ kết ảnh 4
Muller tỏ ra khá vô duyên trong trận đấu này

Xe tăng Đức chật vật “lết” vào tứ kết ảnh 5
Nỗi thất vọng của Muller sau khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội

Trong khi đó, HLV Joachim Low cũng tỏ ra hết sức tiếc nuối khi cả Muller và Schweinsteiger đều bỏ lỡ 2 cơ hội dứt điểm cận thành chỉ trong vòng 10 phút cuối trận.

Tưởng chừng Xe tăng Đức sẽ gặp nhiều khó khăn trong hiệp phụ thì một pha chạm bóng đầy may mắn và nhạy cảm của Schuerrle từ đường căng ngang của Muller đã giúp đại diện châu Âu mở tỷ số ngay ở đầu hiệp phụ thứ 1. 
Xe tăng Đức chật vật “lết” vào tứ kết ảnh 6
Bàn thắng có phần may mắn giúp Đức khai thông thế bế tắc

Pha dứt điểm may mắn của Schuerrle


Phút 119, Ozil sút bồi tung lưới trống của Algeria, nhân đôi cách biệt sau hàng loạt cơ hội bị các cầu thủ Đức bỏ lỡ khi các cầu thủ đối phương buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. 
Clip bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Đức do công của Ozil

Rất nhanh sau đó, Algeria cũng có bàn thắng danh dự ở phút 120’+1 với tình huống đá bồi cận thành của Djabou tuy nhiên tất cả đã quá muộn. Thắng lợi chật vật 2-1 giúp Xe tăng Đức “lết” vào tứ kết gặp Pháp, đội đã vượt qua Nigeria 2-0 ở trận đấu sớm.
Clip bàn thắng danh dự của Algeria

Xe tăng Đức chật vật “lết” vào tứ kết ảnh 7
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Đức

Đội hình 2 đội:

Algeria: M’Bolhi, Mandi, Mostefa, Belkalem, Halliche (Bougherra; 97’), Ghoulam, Taider (Brahimi; 78’), Lacen, Feghouli, Soudani (Djabou; 100’), Slimani.
Đức: Neuer, Mustafi (Khedira; 70’), Boateng, Mertesacker, Howedes, Ozil, Schweinsteiger (Kramer; 109’), Lahm, Kroos, Gotze (Schuerrle; 46’), Muller.