Chiếc xe máy cháy chỉ còn trơ khung sắt
Bà Liên cho biết, lúc đó 3 mẹ con đang ngủ ở trong phòng thì nghe có mùi khét, bà liền chạy ra xem thì thấy chiếc xe máy dựng ở phòng bếp đã bốc cháy rất to. Bà Liên đã la lên kêu cứu, hàng xóm lập tức chạy sang phá cửa và chữa cháy. Đến khoảng 4 giờ thì ngọn lửa được dập tắt.
Tại hiện trường, chiếc xe bị cháy rụi chỉ còn trơ lại khung sắt. Các vật dụng để trong nhà như tủ lạnh, bếp gas, máy giặt, nồi cơm điện, bộ loa giàn và một chiếc xe đạp điện dựng cạnh đó cũng bị thiêu rụi.
Ngay khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng công an đã đến khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ cháy.