Wimbledon 2013: Cờ đã đến tay Murray?

ANTĐ - Những cuộc chia ly sớm của Nadal và Federer đã tạo điều kiện thuận lợi cho Murray có cơ hội lần đầu tiên giành được chiếc cúp danh giá Wimbledon ngay trên quê nhà.

Murray đang làm hài lòng khán giả nước Anh

Trước khi giải đấu diễn ra, theo kết quả bốc thăm Murray cùng nhánh với Federer và Nadal, nên nếu muốn có mặt ở trận đấu cuối cùng, tay vợt chủ nhà sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những cuộc chia ly sớm của Nadal và Federer đã vô hình trung, tạo điều kiện thuận lợi cho hạt giống số 2 của giải có được chiếc cúp danh giá.

Ở trận đấu vòng 3 diễn ra vào rạng sáng nay, Murray đã cho người hâm mộ quê nhà thấy yên tâm với phong độ tuyệt vời của mình. Trong cuộc đối đầu với Tommy Robredo, Murray đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại lão tướng người Tây Ban Nha với tỷ số 6-2, 6-4 và 7-5 để giành tấm vé đi tiếp.

Ngoài chiến thắng của Murray, hạt giống số 4 của giải David Ferrer cũng ghi tên mình vào vòng tiếp theo khi đánh bại Roberto Bautista với tỷ số 6-3, 3-6, 7-6(4) và 7-5. Tay vợt kỳ cựu người Đức Tommy Haas vẫn cho thấy sự hồi sinh của mình, khi vượt qua Jimmy Wang với tỷ số 6-3, 6-2, 7-5.

Tại nội dung của nữ, tiếp tục có bất ngờ xảy ra khi hạt giống số 7 Angelique Kerber để thua ngược Kaia Kanepi của Estonia, với tỷ số 1-2 sau các set 6-3; 6-7 và 3-6. Như vậy chỉ còn lại 4 tay vợt thuộc nhóm 10 hạt giống mạnh nhất giải đi tiếp sau hàng loạt sự cố trượt chân vì mặt sân diễn ra trước đó tại Wimbledon.

Tiếp đến là thất bại của hạt giống số 29 người Pháp – Alize Cornet trước Pennetta. Ngoài ra, các tay vợt được đánh giá cao như Kirsten, Navarro, Bartoli hay Karin Knapp đều giành quyền đi tiếp. Niềm hy vọng số một của người dân Anh tại giải nữ là Laura Robson cũng dễ dàng đánh bại  Mariana Duque Marino với tỷ số 6-4 và 6-1.