Đấu muộn vòng 37 Ngoại hạng Anh:

Wigan cán đích an toàn

ANTĐ - Có thời điểm, chính người Wigan cũng không  tin đội bóng của họ có thể trụ hạng an toàn. Song ở những vòng đấu cuối, thầy trò HLV Roberto Martinez lại làm được điều không tưởng.

Bàn thắng muộn màng của Antolin Alcaraz giúp Wigan trụ hạng

Khi phiên chợ chuyển nhượng mùa Đông khép lại vào ngày 31-1, Wigan ở đáy bảng xếp hạng và có hiệu số bàn thắng bại tệ nhất. Vậy mà trước trận đấu sinh tử với Blackburn, The Latics đứng trên một bậc và tạo được lợi thế 2 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ.

Những thay đổi về mặt nhân sự, lối chơi và tinh thần đã giúp Wigan hồi sinh mãnh liệt khi giành chiến thắng trước hàng loạt các đại gia như Arsenal, Liverpool, Man Utd, Newcastle. Trong chuyến làm khách tới sân nhà của Blackburn đêm qua, Wigan lại tiếp tục thi đấu hưng phấn.

Tuy nhiên, bản năng sinh tồn đã thúc đẩy các cầu thủ chủ nhà thi đấu rất quật cường khiến đội khách gặp không ít khó khăn. Và phải đợi đến phút thứ 87 của trận đấu, cục diện của cuộc chơi mới khép lại khi Alcaraz bật cao đánh đầu tung lưới Robinson từ cừ ly 6m mang về chiến thắng cho The Lactics.

Với chiến thắng này, Wigan hiện leo lên được vị trí thứ 15 trên BXH với 40 điểm có được sau 37 vòng đấu và nhiều hơn đội bóng đứng thứ 18 là Bolton với 5 điểm. Bất kể kết quả của loạt trận cuối cùng có ra sao, "The Lactics" vẫn nắm chắc trong tay tấm vé trụ hạng thành công tại Premier League mùa bóng năm nay.

Trận thua này cũng chính thức khép lại hy vọng bám trụ lại Premier League của Blackburn. Với 31 điểm hiện có, Wigan còn kém Bolton - đội bóng đứng ngay trên - tới 4 điểm và kể cả "Hoa hồng" có giành được chiến thắng trong trận đấu cuối cùng còn Bolton có thua đi chăng nữa, "địa ngục" Championship cũng vẫn gianh tay chào đón họ.