“Vượt ngục” thăm bạn gái
(ANTĐ) - “Vượt ngục” là từ thường dùng cho hành vi của những tù nhân trốn trại ra ngoài, nay có thể hiểu theo cách khác vì việc làm của Daniel Eberhard, một thanh niên 33 tuổi người Đức: vượt tường vào trong trại giam để gặp mặt người yêu đang thực thi án tù.
Daniel Eberhard sống ở Bielefeld, Đức. Cách đây không lâu, bạn gái của Daniel bị cảnh sát bắt vì trộm cắp vặt và tạm giam ở trại C7. Trại tạm giam C7 vốn dành cho thường phạm nên mức độ an ninh cũng không mấy gắt gao, và Daniel Eberhard đã lợi dụng kẽ hở này để vào thăm bạn gái mỗi ngày. Hàng đêm, anh ta vượt qua bức tường cao 3m của trại giam, dùng thìa mở khóa phòng số 13 của bạn gái và vào trong tâm sự đến gần sáng mới trở ra.
Suốt 1 tháng liên tục mà giám thị không phát hiện ra, cho đến khi việc này vỡ lở vì các bạn tù của bạn gái Daniel không chịu được đã bí mật tố cáo, Daniel bị bắt ngay tại hiện trường khi đang ngồi… cầm tay bạn gái. Tòa án cáo buộc Daniel tội xâm nhập bất hợp pháp, song hành vi hết sức lãng mạn này lại được cư dân mạng Đức thích thú, và luật sư của Daniel thì cho rằng chỉ “nên cười một cái và hủy bỏ phiên tòa”.
Hạ Liên
(Theo Chinanews)