Bóng đá nam Olympic London 2012:

Vương quốc Anh đánh rơi 2 điểm, Brazil thắng hú vía Ai Cập

ANTĐ - Những sai lầm của hàng thủ khiến chủ nhà Vương quốc Anh không thể giành trọn 3 điểm trước Senegal. Trong khi đó, Olympic Brazil chút nữa cũng đánh rơi 3 điểm cho dù họ đã có tới 3 bàn thắng vào lưới Ai Cập trong hiệp đấu đầu tiên.

Craig Bellamy ghi bàn thắng mở tỷ số cho Vương quốc Anh

Bất ngờ đầu tiên của môn bóng đá nam Olympic đã xảy ra tại SVĐ Hampden Park khi ứng cử viên sáng giá cho tấm HCV, Olympic Tây Ban Nha bị Nhật Bản hạ đo ván với tỉ số 1-0. Kết quả này khiến không ít CĐV xứ Sương mù tỏ ra lo ngại về khả năng giành 3 điểm của Olympic Liên hiệp Anh, đặc biệt khi sân chơi dành cho lứa U23 không có quá nhiều khoảng cách. Và trên thực tế, đội chủ nhà Vương quốc Anh đã gặp phải rất nhiều khó khăn trước lối chơi đầy sức mạnh của Olympic Senegal. Phút thứ 20, người Anh có bàn mở tỉ số sau cú đá phạt rất tốt của Ryan Giggs. Trái bóng bật ra tới đúng vị trí của Craig Bellamy. Ở một vị trí rất thuận lợi, tiền đạo của Liverpool đã không bỏ phí cơ hội đưa tuyển Anh vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, đó là những pha bóng hiếm hoi mà các học trò của Stuart Pearce tạo được trong hiệp đấu thứ nhất. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Jack Butland, chủ nhà Vương quốc Anh đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm của Sadio Mane. Bước sang hiệp 2, Olympic Senegal đẩy cao tốc độ trận đấu. Trước lối chơi đầy sức mạnh của đội bóng châu Phi, hàng thủ Vương quốc Anh đã bắt đầu bộc lộ những kẽ hở. Phút 82, tiền đạo Moussa Konate phá bẫy việt vị, vượt qua 5 cầu thủ phòng ngự của đội chủ nhà, băng xuống đánh bại Butland quân bình tỉ số. 1-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này. Ở trận đấu còn lại của bảng A, Olympic Uruguay đã có màn ngược dòng thành công trước UAE. Cho dù bị thủng lưới ngay ở phút 23 nhưng đại diện Nam Mỹ vẫn giành trọn 3 điểm với 2 bàn thắng của Gaston Ramirez và Nicolas Lodeiro. Với chiến thắng này, Uruguay tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A với 3 điểm, xếp thứ 2 và 3 lần lượt là Vương quốc Anh và Senegal. Trong khi Olympic Tây Ban Nha và LH Anh không thể giành kết quả tốt trong ngày ra quân thì ứng cử viên còn lại, Brazil đã có trong tay 3 điểm cho dù cũng gặp phải rất nhiều khó khăn trước Ai Cập. Với lứa thế hệ trẻ đầy tài năng, Selecao dễ dàng chiếm lĩnh thế trận ngay những phút đầu tiên.
Vương quốc  Anh đánh rơi 2 điểm, Brazil thắng hú vía Ai Cập ảnh 2
Brazil suýt đánh rơi chiến thắng

Chỉ sau 16 phút thi đấu, họ đã có bàn thắng đầu tiên. Hậu vệ Man Utd, Rafael dứt điểm cận thành mở tỉ số sau hàng loạt pha phối hợp đập nhả đẹp mắt. Sau bàn thắng này, Brazil tự tin trình diễn lối chơi đầy ngẫu hứng và Neymar bắt đầu tỏa sáng. Đầu tiên là đường kiến tạo như đặt giúp Leandro Damiao nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 26. Chỉ 4 phút sau đó, tiền đạo trẻ Santos đã tự mình nâng tỉ số lên 3-0 sau pha phối hợp khá ăn ý với Marcelo.

Dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp đấu thứ nhất, tưởng như Olympic Brazil sẽ dễ dàng giành chiến thắng đậm đà trong ngày ra quân. Tuy nhiên, Olympic Ai Cập đã chứng tỏ họ không phải đội bóng dễ chấp nhận thất bại. Phút 52, Aboutrika rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho đội bóng đến từ lục địa đen sau pha bóng lộn xộn trước vòng cấm Brazil.

Tới phút 75, Olympic Ai Cập thắp lên hi vọng giành điểm khi cầu thủ vào sân thay người Salah rút ngắn cách biệt xuống còn một bàn với pha dứt điểm cận thành. Đáng tiếc là trong 15 phút cuối trận, đội bóng châu Phi không thể ghi được bàn thắng nào và đành chấp nhận thất bại. Ở trận đấu còn lại của bảng C, Belarus đánh bại Newzealand 1-0 và cùng Brazil dẫn đầu bảng đấu này.

Kết quả loạt trận diễn ra đêm qua:

Honduras 2-2 Morocco

Mexico 0-0 Hàn Quốc

Tây Ban Nha 0-1 Nhật Bản

UAE 1-2 Uruguay

Gabon 1-1 Thụy Sỹ

Belarus 1-0 New Zealand

Brazil 3-2 Ai Cập