Vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Ronaldo giải cứu M.U và Solskjaer

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cristiano Ronaldo ghi 1 bàn và kiến tạo 1, góp phần giúp Man United hạ đẹp Tottenham 3-0 ngay trên sân khách ở vòng 10 giải Ngoại hạng Anh rạng sáng nay, 31-10.

M.U bước vào trận đấu trên sân Tottenham với áp lực nặng nề, sau 4 trận không biết mùi chiến thắng, trong đó có 3 thất bại.

Ronaldo ghi bàn mở tỉ số cho M.U

Ronaldo ghi bàn mở tỉ số cho M.U

Chiếc ghế của HLV Solskjaer lung lay dữ dội và một trận thua nữa có thể khiến nhà cầm quân người Na Uy nhận trát sa thải. Có lẽ cũng bởi muốn đổi vận, Solsa đã mang tới bất ngờ khi bố trí đội hình 3-5-2 ra sân đầy lạ lẫm trước Spurs.

3 trung vệ của Quỷ đỏ lần đầu ra sân bên nhau là Lindelof, Maguire và Varane, người vừa trở lại sau chấn thương. Trên hàng công, Ronaldo lần đầu tiên đá cặp cùng Cavani. Có nhiệm vụ làm bóng cho bộ đôi này là Bruno Fernandes.

Sự thay đổi của Solskjaer lập tức mang lại hiệu quả. Không chỉ thủ chắc, M.U còn tấn công sáng nước hơn hẳn so với những trận trước. Sự sắc sảo cũng xuất hiện trở lại, điều được thể hiện rõ ràng ở bàn mở tỉ số của đội khách.

Phút 39, Bruno Fernandes bấm bóng cực kỳ nhạy cảm vào vòng cấm, để Ronaldo sau pha chạy chỗ thông minh, dứt điểm 1 chạm tung lưới Lloris mở điểm cho Man United. Đây là bàn thắng thứ 3 của CR7 ở Premier League mùa này.

Ronaldo một lần nữa là người hùng của M.U

Ronaldo một lần nữa là người hùng của M.U

Sang hiệp 2, M.U vẫn chơi hiệu quả hơn so với một Tottenham thiếu sức sống. Phút 64, đến lượt Ronaldo xử lý gọn gàng trước khi chọc khe đẳng cấp cho Cavani chạy xuống, hạ Lloris lần thứ 2 với pha sút bóng tinh tế.

Những phút còn lại, HLV Solskjaer rút Ronaldo và Bruno ra ngoài, thay bằng Rashford và Matic để bảo toàn lực lượng. Trong bối cảnh Tottenham đã chán nản và buông xuôi, chính Matic và Rashford đã phối hợp tạo nên bàn thắng thứ 3, ấn định chiến thắng 3-0 cho Quỷ đỏ ở phút 86.

Một trận thắng mang đậm dấu ấn của Ronaldo, giúp M.U "rửa mặt" và tạm thoát khỏi những áp lực nặng nề. Sau 10 vòng, thầy trò HLV Solskjaer tạm đứng thứ 5 với 17 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea 8 điểm.