Vũ Thị Hương hoàn tất cúp đúp Vàng tại SEA Games 27

ANTĐ - Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam lại vừa mang về thêm 1 HCV quý giá trên đường chạy 200m nữ, chiều 18-12.

Sau khi trở lại thống trị đường đua 100m nữ vào chiều qua, hôm nay (18-12), "nữ hoàng điền kinh" Vũ Thị Hương tràn đầy hưng phấn, tự tin chinh phục cự ly 200m, vốn là sở trường của cô.

Ở SEA Games 2011, Hương bất ngờ bị "truất ngôi hậu" sau khi chỉ giành HCB, sau nhiều năm giữ ngôi vô địch.

Khát khao chiến thắng đã tiếp thêm sức mạnh giúp cô gái quê Thái Nguyên có cú bứt tốc tuyệt vời, vượt hơn hẳn các đối thủ để cán đích đầu tiên với 23 giây 55. Xếp sau Hương là Klomdeee (Thái Lan, 24 giây 02). Cùng ở nội dung này, Việt Nam còn có Nguyễn Thị Oanh, 24 giây 13, giành HCĐ.

Chia sẻ sau khi hoàn tất cú đúp HCV (100m và 200m), Vũ Thị Hương nói: "Trước giờ thi đấu, em đã đặt mục tiêu phải vô địch. Quyết tâm đó, cùng nỗ lực tập luyện, vượt chấn thương thời gian qua đã tiếp thêm sức mạnh để em hoàn thành giấc mơ. Xin cảm ơn tất cả".

Vũ Thị Hương bứt tốc ấn tượng, về đích đầu tiên và bỏ xa đối thủ xếp sau

Vũ Thị Hương hoàn tất cúp đúp Vàng tại SEA Games 27 ảnh 2
Hương (phải) và Oanh rạng rỡ sau chiến thắng

Đánh giá về màn thể hiện của cô học trò cưng, HLV Nguyễn Đình Minh bày tỏ: "Hương là con người có nghị lực tuyệt vời. Em đã chiến thắng chấn thương, chiến thắng chính mình khi vượt qua những sức ép, hoài nghi để giành lại 2 chức vô địch ở nội dung sở trường. Khát khao chiến thắng là động lực của chiến thắng hôm nay. Xin chúc mừng Hương. Và tôi tin, Hương còn có thể tiếp tục chinh phục những tấm huy chương khác, trong tương lai".

Như vậy, Vũ Thị Hương đã khép lại SEA Games 27 rất thành công khi giành 2HCV (100m, 200m) và 1HCB (4x100m tiếp sức). Tấm HCv 200m nữ của Hương cũng là tấm HCV thứ 5 của tuyển điền kinh Việt Nam, tính tới 17h ngày 18-12.