Vụ lật thuyền đau xót ở Nga khiến 14 trẻ em chết đuối

ANTĐ - Ngày 18-6-2016, tại Cộng hòa Karelia thuộc Nga, đã xảy ra vụ lật thuyền thương tâm trên hồ Syamozero. Thi thể của nạn nhân thứ 14 đã  được tìm thấy vào ngày 26-6. Những đứa trẻ này là con của các gia đình nghèo, trẻ mồ côi ở Matxcơva được đi nghỉ tại trại hè của Công ty Park Hotel Syamzero bằng ngân sách nhà nước. Sau thảm kịch, một loạt sai phạm đã bị phanh phui.

Vụ lật thuyền đau xót ở Nga khiến 14 trẻ em chết đuối   ảnh 1Những đứa trẻ sống sót sau vụ lật thuyền ở Karelia

Hậu quả thảm khốc

Giám đốc Công ty Park Hotel Syamozero - bà Elena Reshetova và Phó Giám đốc Vadim Vinogradov đã bị bắt. Theo cơ quan điều tra, dù biết thời tiết chuyển biến xấu, sắp có bão ở Karelia, nhưng họ vẫn cho 47 đứa trẻ và 4 cán bộ phụ trách lên thuyền vượt qua 3,7km mặt nước hồ tới bãi tắm. Thêm vào đó, nhiều trẻ được cấp những chiếc áo phao không đúng kích cỡ.

Khi nhận được tin 2 chiếc thuyền chở 22 đứa trẻ bị lật, bà Elena yêu cầu ông Vadim không cường điệu hóa vụ việc, không được gọi lực lượng cứu hộ địa phương…  Theo cơ quan điều tra, nếu việc cứu hộ được triển khai kịp thời, số trẻ bị chết đuối sẽ không nhiều đến như vậy. Sự tham lam, hèn nhát và sợ bị trừng phạt đã dẫn tới hậu quả thảm khốc này. 

Sau đó, y sĩ Irina Shcherbakova, người đã nhận được tin nhắn qua điện thoại của một đứa trẻ gặp nạn, nhưng lờ đi và người đứng đầu Cơ quan  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Phúc lợi con người (Rospotrebnadzor) của Karelia ông Anatoly Kovalenko cũng đã bị bắt. Ông Anatoly biết những vi phạm pháp luật của Park Hotel Syamozero trong mùa hè này, nhưng vẫn cho hoạt động. 

Đặc biệt, vào tháng 8-2015, Rospotrebnadzor đã phát hiện có nhiều chuột, gián, bọ ve ở trại hè. Ngoài ra, các cán bộ phụ trách và nhân viên phục vụ ở đây không có sổ quản lý sức khỏe, không được tiêm chủng theo  quy định, đầu bếp không chấp hành đúng các quy chuẩn kỹ thuật khi chuẩn bị bữa ăn. Trước đó, nhiều phụ huynh đã khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Y tế Karelia về điều kiện sinh hoạt ở trại sơ sài: Không có nước nóng và kiểm tra y tế, chế độ dinh dưỡng không đảm bảo, công tác giáo dục được tổ chức kém… Và kết cục, 72 đứa trẻ đã được bố mẹ chúng đón về trước thời hạn.

Đã vướng vào nhiều vụ kiện  

Elena Reshetova, SN 1966 tại tỉnh Irkutsk và đã tốt nghiệp trường Đoàn cao cấp của Đoàn thanh niên Cộng sản Lê-nin (Liên Xô). Chồng bà, ông Yuri Rechetov là bạn học cùng khóa. Ngoài việc kinh doanh du lịch và khách sạn, ông Yuri còn là thành viên Hội đồng quản trị của Nhà máy chế tạo máy kéo Onezhsky và thủ lĩnh Phong trào Hướng đạo Karelia. Ông Yuri đã bị tử vong do tai nạn xe hơi vào tháng 12-2008.

Trước đây, bà Elena làm việc trong cơ quan nhà nước và chỉ bắt đầu hoạt động kinh doanh sau khi chồng qua đời. Ngoài Công ty Park Hotel Syamozero, bà còn quản lý khách sạn Neva, Công ty Karelia Open và Trung tâm Điều dưỡng Syamozero. 

Bà Elena từng vướng vào nhiều vụ kiện. Năm 2011, tại phiên xét xử vụ kiện đòi nợ của khách sạn Gandvik, bà đã trao cho thẩm phán giấy tờ về các công việc nhận thầu đã được thực hiện có chữ ký giả của người chồng quá cố nhằm giảm tỷ lệ nợ mà bà phải gánh. Nhưng sau đó, bà vẫn ký được 19 hợp đồng với cơ quan bảo trợ xã hội của Karelia, Matxcơva và tỉnh Murmansk với tổng giá trị là 146 triệu rúp. Năm 2015, bà này đã bán ra 600 phiếu nghỉ dưỡng, trong khi trại chỉ đáp ứng được 200 chỗ nghỉ và do vậy, nhiều trẻ phải ở trong các lều tạm...  

Bà Elena và ông Vadim đã bị khởi tố về tội cung cấp dịch vụ không đáp ứng yêu cầu an toàn, dẫn đến cái chết của hai hay nhiều người (khoản 3 Điều 238 - Bộ luật Hình sự) và tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng (Điều 125 - Bộ luật Hình sự), ông Anatoly - về tội thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến cái chết của hai hay nhiều người (khoản 3 Điều 293 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga).