Vụ giẫm đạp ở Seoul: Nhiều cuộc gọi cầu cứu rơi vào hư không

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống ngày 1-11-2022 cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol rất tức giận ngay sau khi biết có 11 cuộc gọi báo nguy hiểm khi ngày càng đông người dồn về phố Itaewon ở Thủ đô Seoul trong đêm xảy ra thảm kịch nhưng cảnh sát địa phương không có hành động phù hợp.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Ông Yoon Suk-yeol lập tức chỉ đạo điều tra kỹ lưỡng, và “những người có trách nhiệm cần phải bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật và quy định”, nguồn tin của Yonhap cho biết.

Theo danh sách 11 cuộc gọi khẩn cấp do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc công bố, cảnh sát bắt đầu nhận được các cuộc gọi báo trong vòng 4 giờ trước khi xảy ra thảm kịch. Nhiều người cho biết họ cảm thấy như đang bị “chèn ép đến chết”.

Cùng ngày, Thị trưởng thành phố Seoul, ông Oh Se-hoon đã lên tiếng xin lỗi về thảm kịch giẫm đạp trong lễ hội Halloween khiến ít nhất 156 người thiệt mạng.

“Với tư cách là Thị trưởng Seoul, người chịu trách nhiệm về tính mạng và sự an toàn của người dân, tôi cảm thấy có trách nhiệm rất lớn về vụ tai nạn và bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc nhất”, ông Oh Se-hoon nói với giọng nghẹn ngào trong cuộc họp báo tại Văn phòng Thị trưởng.

Thị trưởng Seoul, ông Oh Se-hoon nói với giọng nghẹn ngào trong cuộc họp báo hôm 1-11-2022

Thị trưởng Seoul, ông Oh Se-hoon nói với giọng nghẹn ngào trong cuộc họp báo hôm 1-11-2022

Thị trưởng Seoul khẳng định, chính quyền thành phố sẽ triển khai mọi nguồn lực để hỗ trợ những nạn nhân của vụ giẫm đạp hôm 29-10, đồng thời cam kết tăng cường kiểm soát an ninh và đảm bảo an toàn trong các sự kiện công cộng nhằm ngăn chặn các thảm kịch tương tự.

“Kể từ bây giờ, chính quyền thành phố sẽ làm hết sức mình để loại bỏ nguy cơ tai nạn ở những nơi hoặc sự kiện có nhiều người tụ tập”, ông nói.

Lời xin lỗi của Thị trưởng Seoul được đưa ra trong bối cảnh các phương tiện truyền thông đang xem xét về trách nhiệm của chính quyền và cảnh sát trong việc kiểm soát đám đông ở Itaewon, nơi xảy ra thảm kịch.

Được biết, ông Oh Se-hoon đã cắt ngắn chuyến thăm châu Âu và trở về Seoul sau khi xảy ra thảm kịch giẫm đạp.

Trước đó trong ngày, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Lee Sang-min và cảnh sát trưởng quốc gia Yoon Hee-keun cũng đưa ra lời xin lỗi tương tự về thảm kịch.