Lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội trong các lần gặp nhau gần đây, giúp Brazil nhanh chóng dồn ép đối thủ và liên tiếp tung ra các pha dứt điểm uy hiếp khung thành thủ môn Bravo bên phía đối phương.

Brazil tỏ ra áp đảo trước Chile trong những phút đầu tiên...

...trước khi mở tỷ số ở phút 18
Bàn thắng phản lưới nhà của Jara bên phía Chile

...trước khi mở tỷ số ở phút 18
Tỷ số được mở cho đội chủ nhà ngay ở phút 18 khi hậu vệ Jara bên phía Chile tự đưa bóng về lưới nhà, nhưng BTC lại gây tranh cãi bằng việc tính bàn thắng cho David Luiz sau một pha phối hợp đá phạt góc.
Tuy nhiên, trước hàng công chơi đầy cơ động và tốc độ với sự góp mặt của Vidal và đặc biệt là Sanchez, các cầu thủ Chile luôn tỏ ra nguy hiểm trong các đợt phản công. Phút 32, tận dụng sai lầm chuyền bóng non về bên phần sân nhà của Hulk, Vargas đã chuyền bóng như đặt để Sanchez dễ dàng dứt điểm vào góc xa, quân bình tỷ số 1-1.

Sanchez đưa trận đấu về vạch xuất phát
Clip bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 của Alexis Sanchez
Kể từ lúc này, trận đấu diễn ra với thế trận giằng co cùng các pha ăn miếng trả miếng của cầu thủ 2 đội. Nếu như cả Neymar, Hulk hay Fred đều bỏ lỡ cơ hội khá rõ rệt ở các tình huống dứt điểm, thì Aranguiz cũng không thể đưa Chile vươn lên dẫn trước, với pha dứt điểm cận thành không chiến thắng được thủ thành Cesar của đội chủ nhà.

Julio Cesar đã có 1 trận đấu xuất thần
Hiệp 2 là khoảng thời gian thi đấu mà cả hai đội đều chơi thận trọng với nhịp độ không cao như trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Brazil vẫn nhỉnh hơn về số lần dứt điểm nhưng Chile lại kiểm soát bóng nhiều hơn. Trước những đợt phản công thần tốc cùng lới chơi đầy tốc độ của Chile, Brazil “run rẩy” từ bỏ lối chơi ban bật sở trường và chuyển sang câu bóng dài thiếu hiệu quả.

Pha sút bóng dội cột dọc bật ra ở lượt sút luân lưu cuối cùng của Jara
Bước sang hiệp phụ, Hulk vẫn chơi tốt nhưng tỏ ra kém duyên trong trận đấu này khi các pha sút búa bổ của tiền đạo này không thể chiến thắng thủ thành Bravo. Trong khi đó, Chile cũng có quyền tiếc nuối khi pha dứt điểm cuối hiệp phụ thứ 2 của Pinilla đã thắng được thủ môn Cesar của đội chủ nhà nhưng lại dội xà ngang bật ra.

Niềm vui của các "vũ công Samba"...

...cùng nỗi buồn và nước mắt tiếc nuối của Chile

...cùng nỗi buồn và nước mắt tiếc nuối của Chile
Ở loạt sút luân lưu “định mệnh”, đội tuyển Brazil đã giành thắng lợi 3-2 nghẹt thở để tiến vào tứ kết, khi chỉ có Willian và Hulk bên phía Chilee thực hiện không thành công, 3 người đá hỏng, trong đó có pha sút dội cột dọc bật ra của Jara ở loạt cuối cùng.
Clip 2 đội thực hiện loạt sút luân lưu cân não
Đội hình 2 đội:
Brazil: Cesar, Alves, Luiz, Silva, Marcelo, Gustavo, Fernandinho (Ramires; 72’), Oscar (Willian; 106’), Hulk, Neymar, Fred (Jo; 64’).
Chile: Bravo, Jara, Medel (Rojas; 108’), Silva, Mena, Isla, Aranguiz, Vidal (Pinilla; 87’), Diaz, Sanchez, Vargas (Gutierrez; 57’).