- Những giả thuyết nổi bật xoay quanh vụ mất tích bí ẩn của Jimmy Hoffa
- Tình tiết mới nhất về hung thủ trong vụ án mất tích bí ẩn nhất lịch sử hình sự Mỹ
- 14 năm mất tích bí ẩn của nữ sinh viên trường đại học Massachusetts sau vụ tai nạn đâm xe
![]() |
Nhà vật lý Vladimir Alexandrov |
Tất cả các khu rừng nhiệt đới sẽ chết
V.Alexandrov sinh năm 1939 tại Ukraine, ông học tại trường Đại học Vật lý và Công nghệ Matxcơva. Ông biết nhiều ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh. Điều này giúp ông làm việc được tại Trung tâm Nghiên cứu khí quyển quốc gia Mỹ (NCAR) vào cuối những năm 1970, đầu những năm 1980.
Vào năm 1967, khi 26 tuổi, V.Alexandrov trở thành Phó Tiến sĩ khoa học. Viện sĩ Nikita Moiseev gợi ý V.Alexandrov tạo ra mẫu máy tính có thể hiển thị sự tương tác giữa khí quyển Trái đất và thủy quyển. Theo thỏa thuận giữa các nhà khoa học Liên Xô và Mỹ, V.Alexandrov được đến Mỹ làm việc trên các dàn máy tính hiện đại. Sau gần 8 tháng, ông đã mang theo mô hình phản ánh đầy đủ nhất mối liên hệ giữa khí quyển và đại dương trở về Liên Xô.
Vào đầu những năm 1980, N.Moiseev lại yêu cầu V.Alexandrov tính toán xem điều gì sẽ xảy ra với sinh quyển của Trái đất nếu cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra. V.Alexandrov đã chứng minh được rằng khi Liên Xô và Mỹ chỉ sử dụng 30% tiềm năng hạt nhân của mình, các thay đổi cơ bản sẽ xảy ra trong sinh quyển của Trái đất. Chẳng hạn, theo tính toán của V.Alexandrov, tất cả các khu rừng nhiệt đới và cư dân sống ở đó sẽ chết. Nếu các bên tấn công hạt nhân lẫn nhau vào các ngày trời ấm, rừng Taiga sẽ chết. Nhiệt độ bắt đầu tăng chỉ một năm sau khi bắt đầu mùa đông hạt nhân. Việc làm sạch từng mảnh hành tinh mất gần 150 năm. Hơn nữa, 30 năm sau các vụ tấn công hạt nhân, hàm lượng carbon monoxide trong bầu khí quyển của Trái đất tăng lên đáng kể...
Vào cuối tháng 10-1983, tại một hội nghị ở Washington, Mỹ, bài phát biểu của V.Alexandrov đã tạo ra hiệu ứng mạnh khiến ngay cả những người hoài nghi trong giới khoa học cũng không dễ bác bỏ mô hình toán học chính xác của ông. Theo N.Moiseev, nhờ nghiên cứu của V.Alexandrov, thế giới biết được rằng hậu quả của chiến tranh hạt nhân tồi tệ hơn chúng ta tưởng. Sau hội nghị tại Helsinki, Phần Lan vào năm 1983, V.Alexandrov đã tới thuyết trình ở Thượng viện Mỹ. Giáo hoàng John Paul II cũng trở thành thính giả của ông. Mô hình mùa đông hạt nhân của V.Alexandrov đã có tác động trực tiếp đến việc kí kết các hiệp ước giải trừ quân bị và ban hành lệnh cấm các vụ nổ hạt nhân.
CIA và quân đội Mỹ cũng bị nghi ngờ
Mùa xuân năm 1985, V.Alexandrov tham dự hội nghị ở Cordoba, Tây Ban Nha. Ông quyết định về nước ngay khi sự kiện kết thúc. Trước khi khởi hành, ông rời khách sạn, đi dạo và đã biến mất. Theo cảnh sát Tây Ban Nha, V.Alexandrov không rời khỏi nước này bằng bất kỳ phương tiện vận tải nào. Có giả thuyết cho rằng V.Alexandrov bị bọn cướp sát hại. Nhưng, cảnh sát đã không tìm thấy thi thể nạn nhân.
Vì cho rằng V.Alexandrov quyết định ở lại phương Tây, các điều tra viên Liên Xô được sự đồng ý của phía Tây Ban Nha mở cuộc điều tra riêng, nhưng không tìm thấy manh mối nào. Tất cả các tài liệu, tiền bạc ông để lại ở khách sạn trước khi đi dạo vẫn được đặt đúng vị trí…
Cũng có giả thuyết cho rằng các cơ quan đặc biệt phương Tây có thể dính dáng đến sự biến mất của V.Alexandrov dù ông không liên quan tới bí mật quốc gia. Không chỉ CIA, mà quân đội Mỹ cũng bị nghi ngờ đã bắt cóc V.Alexandrov bởi các bài phát biểu của ông về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân khiến quân đội Mỹ bối rối trước mọi kế hoạch và bị đe dọa có thể thiệt hại về tài chính...
Trong khi đó, vợ của V.Alexandrov cũng đã đề nghị Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Vua Juan Carlos I của Tây Ban Nha giúp đỡ bà tìm kiếm chồng. Các nhà báo Bỉ và Mỹ đã tiến hành điều tra riêng, nhưng không xác định được điều gì xảy ra với V.Alexandrov…