Vòng 1 V-League 2017: Hà Nội, Thanh Hóa khởi đầu suôn sẻ

ANTD.VN - Ngay ở vòng đấu đầu tiên diễn ra cuối tuần qua, nhiều ứng cử viên cho chức vô địch V-League có khởi đầu thuận lợi.

Vòng 1 V-League 2017: Hà Nội, Thanh Hóa khởi đầu suôn sẻ ảnh 1FLC Thanh Hóa có khởi đầu hứng khởi Ảnh: MINH HOÀNG

Trước khi mùa giải 2017 diễn ra, ĐKVĐ Hà Nội T&T tìm được nguồn cảm hứng mới, với việc đổi tên thành Hà Nội FC, chính thức sở hữu sân Hàng Đẫy và cũng ký hợp đồng với nhà tài trợ mới. Với nguồn cảm hứng ấy, tiếp một Than Quảng Ninh đang hừng hực khí thế sau khi giành Siêu cúp quốc gia cách đó 1 tuần, Hà Nội FC đã chứng tỏ được khí thế của một nhà vô địch, khi vượt qua đối thủ với tỉ số 3-2 tại sân Hàng Đẫy, trong đó có một cú đúp của chân sút trẻ Quang Hải. 

Sau trận đấu ở sân Hàng Đẫy 1 ngày, chiều qua 8-1, một ứng cử viên cho chức vô địch khác cũng đã có khởi đầu như ý, đó là FLC Thanh Hóa. Là đội bóng được đầu tư thuộc dạng “khủng” ở mùa này, với nhiều nhân tố mới trong đội hình và đặc biệt là HLV Ljupko Petrovic, từng cùng Red Star Belgrade đoạt Cup C1 (tiền thân của Champions League) năm 1991. Tiếp SLNA, Thanh Hóa đã cho thấy họ sẵn sàng cho chặng đua dài phía trước bằng một lối chơi hiệu quả và thuyết phục. 

Tình huống đáng chú ý trong trận đấu này chính là việc hậu vệ Mạnh Hùng của đội khách SLNA đá phản lưới nhà ngay đầu hiệp 2. Mùa giải trước, Mạnh Hùng từng mắc nhiều sai sót dẫn tới sự nghi ngờ của dư luận. Sau đó, anh đăng đàn viết tâm thư khẳng định mình trong sạch. Đó cũng là 1 trong 2 bàn thua mà SLNA phải nhận ở trận ra quân. Bàn còn lại xuất phát từ tình huống người cũ của SLNA là Trọng Hoàng kiến tạo tuyệt vời để Uche ấn định thắng lợi 2-0 cho đội bóng xứ Thanh, qua đó giúp họ tạm xếp vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng. 

Phát biểu sau trận đấu, HLV Petrovic nhận định: “Chúng tôi đã có nhiều cơ hội trong hiệp 1, nhưng các cầu thủ không thể tận dụng thành công. Tôi nghĩ nếu dứt điểm tốt, FLC Thanh Hóa đã có 2-3 bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, chúng tôi đã gặp may khi hậu vệ đối phương đá phản lưới. Khi có bàn dẫn trước, các học trò của tôi đã thi đấu bình tĩnh, tự tin và có bàn thắng thứ hai. Nhìn chung, đây là một trận đấu tốt và tôi hài lòng về màn trình diễn của học trò”.

Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Công Phượng trong lần trở lại V-League đã không thể giúp HAGL thoát thua, sau khi thúc thủ 0-1 ở Đà Nẵng. Trên sân nhà, Bình Dương bất ngờ để thua 0-1 trước Khánh Hòa. Trong khi đó, Câu lạc bộ TP.HCM của tân Chủ tịch Lê Công Vinh đã có được 1 điểm đầu tiên tại V-League sau khi hòa Quảng Nam 1-1 trên sân Thống Nhất.

Tường thuật trận đấu từ... quán trà đá

Một sự cố dở khóc dở cười với kênh truyền hình Youtube của Ban tổ chức giải (VPF) đã xảy ra vào chiều qua 8-1 tại sân Lạch Tray (Hải Phòng), khi ê-kíp truyền hình bị ban tổ chức sân… cấm tác nghiệp tại cabin trên khán đài, với lý do… không đảm bảo an toàn và mất thẩm mỹ. Điều đó khiến cho họ buộc phải triển khai máy móc, thiết bị và tường thuật trận đấu ở… quán trà đá cạnh sân. Sự cố này chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều trong thời gian tới vì sự vô lý của ban tổ chức sân. Ở trận này, chủ nhà Hải Phòng đã để thua đội khách Sài Gòn FC 0-1.