Vợ đau lòng chứng kiến cảnh chồng bị bò tót húc chết giữa đấu trường

ANTĐ - Ngồi trên khán đài, Raquel Sanz đã như điên dại khi phải chứng kiến cảnh chồng mình là Victor Barrio bị một con bò tót nặng nửa tấn húc chết, nằm bất động giữa đấu trường bò tót ở Teruel, Aragon, miền đông Tây Ban Nha.

Khoảnh khắc đau lòng được truyền trực tiếp ngay trên sóng truyền hình

(Cân nhắc trước khi xem)

Victor Barrio, 29 tuổi đã tử nạn trên đường bệnh viện sau khi bị con bò tót có tên Lorenzo húc vào ngực, trong một buổi đấu bò tót hôm 9-7. Khoảnh khắc Barrio bị con bò nặng nửa tấn hất tung lên không trung rồi ngã văng xuống đất, nằm bất động đã được truyền trực tiếp ngay trên sóng truyền hình.

Barrio bị con bò tót húc vào ngực trái, gây thủng phổi và đứt động mạch chủ bên trái

Đau lòng hơn, thời điểm đó, vợ của Barrio là Raquel Sanz, 32 tuổi cũng có một trên khán đài và chứng kiến toàn bộ sự việc. Sanz từ quê nhà Segovia ra Teruel cổ vũ cho chồng, nhưng rất tiếc đây lại là trận đấu bò tót cuối cùng của Barrio.

Vợ của Barrio như điên dại khi nhìn cảnh chồng bị bò tót húc, nằm bất động dưới sân

Lúc xảy ra sự cố, dù đã được đồng đội can thiệp ngay lập tức và đưa đến bệnh viện nhưng Barrio đã chết trên đường đi. Bác sĩ Ana Cristina Martinez Utrillas cho hay, Barrio bị thủng phổi, đứt động mạch trái và tổn thương nặng ở tim.

Barrio nằm bất động trong đấu trường, vợ anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh đau thương này từ khán đài

Đoạn video về khoảnh khắc kinh hoàng trên đấu trường bò tót ở Teruel sau đó đã được hàng nghìn người dùng mạng xã hội chia sẻ.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, nhiều chính trị gia cùng hàng triệu người đã gửi lời chia buồn đến gia đình Barrio và hy vọng họ sẽ vượt qua được nỗi đau này.

Barrio trở thành đấu sĩ bò tót từ năm 20 tuổi và là một đấu sĩ vô cùng danh tiếng tại Tây Ban Nha

Sau vụ việc, như một truyền thống trong các lễ hội đấu bò tót ở Tây Ban Nha, dòng giống của những con bò gây ra cái chết cho đấu sĩ sẽ bị chấm dứt. Con bò mẹ của Lorenzo sẽ được chủ trại đưa đến các lò giết mổ.

Cái chết của đấu sĩ xấu số Barrio là trường hợp đầu tiên trong 30 năm qua ở Tây Ban Nha. Hai đấu sĩ tử vong trước đó là Francisco Rivera Paquirri ở Córdoba vào năm 1984 và Jose Cubero Yiyo ở Madrid năm 1985.