Việt Nam thua đậm Jordan trận ra quân tại VCK U23 châu Á

ANTĐ - Thua đối thủ về mọi mặt, ĐT U23 Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ nào khi gặp U23 Jordan và phải chịu thua 1-3 sau trận mở màn bảng D VCK U23 châu Á, vừa kết thúc tối 14-1-2016.

Đúng với những gì mà người ta dự đoán trước đó, các cầu thủ Jordan tỏ ra vượt trội so với ĐT U23 Việt Nam ngay từ những phút đầu tiên. Thể hình đẹp, kỹ thuật tốt cộng với nền tảng thể lực sung mãn giúp cho đội bóng Tây Á dễ dàng kiểm soát thế trận trong 45 phút đầu tiên.

Trong khi đó, ĐT U23 Việt Nam đã không chơi tốt như người ta kỳ vọng. Trước một đối thủ kiểm soát bóng tốt, nhiều cầu thủ của chúng ta tỏ ra lúng túng và thiếu lửa trong lối chơi. Hàng tiền vệ thiếu tính cơ hội và khả năng thu hồi bóng, trong khi hàng thủ thi thoảng để mắc những sai lầm khiến các CĐV thót tim.

Việt Nam thua đậm Jordan trận ra quân tại VCK U23 châu Á ảnh 1

U23 Việt Nam (áo đỏ) liên tục chịu sức ép từ đối thủ

Rất may là Phí Minh Long đã có một vài khoảnh khắc chơi tỉnh táo để không cho đối phương có cơ hội ăn mừng sau những cơ hội tạo ra sau khoảng 30 phút đầu tiên. Trên hàng công của U23 Việt Nam, Công Phượng chơi cạnh Văn Toàn và Thanh Bình, cũng không để lại ấn tượng nào đáng kể. Số 10 của U23 Việt Nam lọt thỏm giữa các hậu vệ to cao của U23 Jordan, và cũng không có nhiều khoảng trống để thể hiện kỹ thuật cũng như tốc độ.

Việt Nam thua đậm Jordan trận ra quân tại VCK U23 châu Á ảnh 2

Công Phượng (số 10) không thể tỏa sáng như kỳ vọng

Trong một thế trận dưới cơ, và trước một U23 Jordan luôn nguy hiểm ở những đợt lên bóng trung lộ, điều gì phải đến đã đến với U23 Việt Nam. Đó là tình huống diễn ra phút 39, hậu vệ Tấn Tài mắc lỗi vị trí để Faisal thoải mái nhận đường chọc khe của đồng đội, băng xuống tự tin đi qua thủ môn Minh Long rồi nhẹ nhàng mở tỉ số cho U23 Jordan.

Kịch bản trong hiệp 2 được lặp lại tương tự như hiệp 1. U23 Jordan vẫn là những người kiểm soát bóng tốt hơn, với một thế trận vượt trội. Chỉ có một điều khác, là ở 45 phút còn lại này, U23 Jordan tấn công sắc sảo hơn, và ghi được thêm 2 bàn thắng nữa, do công của Omar Almanasrah phút 67 và Faisal phút 72. Đây cũng là cú đúp của tiền đạo mang áo số 20 Faisal.

Việt Nam thua đậm Jordan trận ra quân tại VCK U23 châu Á ảnh 3

U23 Việt Nam đã thua một trận không có gì phải bàn cãi

Khi trận đấu trôi về cuối, U23 Jordan chơi chùng xuống và đó là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam tràn lên tìm kiếm bàn gỡ. Và họ đã toại nguyện, khi Duy Mạnh đệm bóng chính xác từ pha phạt góc của đồng đội, gỡ lại 1-3 cho U23 Việt Nam. Đó cũng là tỉ số cuối cùng.

Trong hai trận đấu còn lại ở bảng D, ĐT U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Australia vào 20h30 ngày 17-1, và gặp U23 UAE vào 20h30 ngày 20-1. Đó là những trận đấu mà chúng ta không còn gì để mất và buộc phải thắng để nuôi hy vọng.