Vì sao  O'Neill quyết định ra đi?

(ANTĐ) - Aston Villa vừa bị đẩy vào tình trạng hỗn loạn khi HLV Martin O'Neill tuyên bố từ chức chỉ vài ngày trước lúc mùa giải mới bắt đầu. Villa từ chối tiết lộ bất cứ nguyên nhân nào, nhưng có lẽ lý do chính là bất đồng giữa nhà chiến thuật này và BLĐ trong việc để James Milner chuyển tới Manchester City.

Vì sao  O'Neill quyết định ra đi?

(ANTĐ) - Aston Villa vừa bị đẩy vào tình trạng hỗn loạn khi HLV Martin O'Neill tuyên bố từ chức chỉ vài ngày trước lúc mùa giải mới bắt đầu. Villa từ chối tiết lộ bất cứ nguyên nhân nào, nhưng có lẽ lý do chính là bất đồng giữa nhà chiến thuật này và BLĐ trong việc để James Milner chuyển tới Manchester City.

Ai sẽ thay thế HLV Martin O'Neill đang là câu hỏi khó cho Villa trước lúc khởi tranh mùa giải mới?

 Ai sẽ thay thế HLV Martin O'Neill  đang là câu hỏi khó cho Villa trước lúc khởi tranh mùa giải mới?

Mặc dù O'Neill thừa nhận đã cân nhắc tới việc từ chức  từ cách đây 4 tháng vì mối quan hệ ngày càng có chiều hướng căng thẳng với Chủ tịch Randy Lerner, song dẫu sao quyết định này cũng gây bất ngờ cho đội bóng chủ sân Villa Park. Villa sẽ bắt đầu mùa giải mới tại Premier League vào cuối tuần này, gặp West Ham, HLV đội dự bị, Kevin MacDonald sẽ tạm thời dẫn dắt CLB này trước lúc tìm được nhà chiến thuật mới.

Có lẽ, lo lắng lớn nhất của Lerner và Giám đốc điều hành của Villa, Paul Faulkner vào thời điểm này là khó tìm kiếm người chính thức thay thế vị trí của O'Neill. Mark Hughes sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của họ nhưng HLV này đã đến dẫn dắt Fulham cách đây vài tuần và nhà chiến thuật người xứ Wales giờ chỉ còn biết trách quyết định của Martin Jol tiếp tục ở lại Ajax thay cho việc đến sân Craven Cottage. Jol hiện đang được liên hệ tới làm việc với Villa, trong khi HLV đội tuyển Mỹ, Bob Bradley, cũng có tên trong danh sách ứng viên.

Việc Villa sẽ chi bao nhiêu tiền cho HLV mới sẽ là yếu tố quan trọng nhất thu hút người tới kế nhiệm O'Neill. Lerner đã đầu tư 179 triệu bảng kể từ lúc giành quyền kiểm soát CLB vào năm 2006 - thời điểm bổ nhiệm O'Neill làm HLV. Song từ cuối mùa giải trước ông đã nói rõ về viễn cảnh không còn nhiều tiền để Villa chi tiêu như trước. Doanh thu của Villa đã thâm hụt 46 triệu bảng trước thuế trong mùa giải 2008-2009, với mức lương leo lên 71 triệu bảng, tăng 42% so với 12 tháng trước đó. Thu nhập của CLB này trong mùa giải vừa qua được đánh giá còn tồi tệ hơn rất nhiều.

O'Neill đã được thông báo từ hồi tháng 1 rằng ông phải giảm bớt lực lượng để giảm ngân sách nhưng chỉ có Craig Gardner ra đi. Rạn nứt đầu tiên trong mối quan hệ O'Neill-Lerner bắt đầu từ giai đoạn này và thời gian càng làm khoảng cách giữa họ xa hơn. Thay cho ngân quỹ đều đặn như trước, nhà chiến thuật này buộc phải áp dụng chính sách “bán để mua”, thứ mà ông mô tả là chưa bao giờ nghĩ tới trước đó. Đêm thứ sáu tuần trước, sau trận giao hữu với Valencia và vụ chuyển nhượng Milner sắp trở thành hiện thực, O'Neill đã đề xuất sẽ được sử dụng số tiền nhận được từ Manchester City để chi tiêu. Nhưng câu trả lời sau đó O'Neill nhận được từ Lerner và Faulkner là ông không thể giúp Villa có được sự cạnh tranh ở mùa giải sắp tới, sau 3 mùa giải liên tiếp cán đích ở tốp 6. Khi đó các cầu thủ Villa đã hiểu rằng, O'Neill sẽ ra đi.                                                 

Quý Ngọc