VFF mổ xẻ thất bại của ĐT U23 tại SEA Games 26: Ai cũng an toàn

ANTĐ - Không có… bất ngờ nào xảy ra sau cuộc họp mổ xẻ được dư luận vô cùng quan tâm diễn ra chiều qua, 28-11 tại VFF. Lãnh đạo Liên đoàn chỉ đơn thuần cho biết “cần phải rút bài học” và khẳng định “không cho thôi chức bất cứ cá nhân nào”(!).

Sau chuyến đi ê chề ở SEA Games, sự phẫn nộ của người hâm mộ bóng đá nước nhà đã lên đến đỉnh điểm, với những làn sóng phản đối cách làm bóng đá của VFF, cũng như yêu cầu những người có trách nhiệm cao nhất về thất bại này lên tiếng và từ chức.

Tuy nhiên, những ai kỳ vọng vào một sự thay đổi mang tính triệt để của Liên đoàn sẽ phải rất thất vọng. Là người được quan tâm nhất, HLV Falko Goetz đã đưa ra bản báo cáo toàn bộ quá trình từ khi chuẩn bị cho đến những thất bại của ĐT U23. Theo nhà cầm quân người Đức, ông thường xuyên xáo trộn đội hình cũng như sơ đồ chiến thuật của đội bóng là do phải sắp xếp phù hợp với từng trận bởi còn liên quan đến thẻ phạt, chấn thương… “Quan điểm xây dựng lối chơi có từ đầu nhưng thực tế ở các CLB, hầu hết sử dụng nhiều đường chuyền dài cho các tiền đạo ngoại binh đánh đầu, thay vì lối đá nhỏ ít chạm. Lối chơi của V-League đã đối lập hoàn toàn với lối chơi của ĐT U23 nên đã dẫn đến sự thiếu hiệu quả. BHL và các cầu thủ đã cố gắng theo lối đá nhỏ, phù hợp với con người Việt Nam, nhưng do thời gian không có nhiều và các trận đấu đều quyết liệt, nên không thành công”, ông Goetz nói.

 Trên thực tế, đây là một cách lý giải không được thuyết phục, bởi dù sao đi nữa, nếu đã là một HLV có chuyên môn và nặng lực tốt, thì cần phải nhìn ra điểm mạnh và điểm yếu của từng cầu thủ, từ đó xây dựng một lối chơi hợp lý và phù hợp với họ. Ông Goetz tiếp tục với quan điểm của mình: “Lối chơi chúng ta đã thành công ở một số trận, nhưng chúng ta chỉ có 6 cầu thủ thường xuyên chơi ở V-League, mà lại có 2 người chấn thương. Cầu thủ Việt Nam chủ yếu dưới 21 tuổi, quá non so với quy định”.

 Dù đổ cho việc không có được lực lượng ưng ý, ông Goetz vẫn kết luận: “Tôi xin nhận trách nhiệm về thất bại này. Tôi thừa nhận tôi không phải lúc nào cũng có hành động đúng. Tôi nghĩ sau thất bại này, cầu thủ Việt Nam cần được tạo điều kiện cọ xát và thi đấu nhiều hơn ở cấp độ CLB lẫn ĐT”.

 Ngay sau khi ông Goetz giải trình, TTK Trần Quốc Tuấn cũng đứng lên nhận trách nhiệm về mình. Ông Tuấn thay mặt VFF khẳng định đây là kỳ SEA Games mà bóng đá Việt Nam yếu nhất trong các lần tham dự từ trước tới nay, dù trước đó, VFF thừa nhận “bộ phận tuyển chọn đã làm tốt, không bỏ sót nhân tài”. Cùng với đó, VFF nhận lỗi khi cho rằng ĐT U23 đã không có một… chuyên gia tâm lý đi cùng để ổn định tư tưởng cho các cầu thủ trẻ (?). Còn về những nghi án bán độ, Liên đoàn không đưa ra những phân tích về dẫn chứng cụ thể mà chỉ qua loa: “Hiện tại chưa có biểu hiện nào về tiêu cực. Công tác điều tra vẫn tiếp tục”. Và cuối cùng, sẽ không có bất cứ thay đổi nào ở bộ máy lãnh đạo cũng như chiếc ghế HLV trưởng, khi VFF kết luận: “Tất cả cần phải rút ra bài học cho riêng mình và ở lại để làm việc tốt hơn”. Điều đó đồng nghĩa với việc người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ lại tiếp tục phải chờ đợi trong hy vọng, như họ đã chờ bao năm nay…